Hai gương mặt nổi bật
Một người sở hữu giọng hát lạ, hiếm; một người luôn đem lại cảm xúc đặc biệt từ những bài ca truyền thống... Họ hiểu rõ mình và lựa chọn lối đi ngay sau khi cuộc thi kết thúc...
“Một giọng hát lạ, hiếm” là những gì mà Hội đồng Nghệ thuật cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008 dành tặng Tùng Lâm ngay từ những đêm thi đầu tiên của vòng chung kết. Điều đó phần nào lý giải việc Tùng Lâm trở thành một trong bốn thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi, thậm chí nhiều dự đoán cho rằng Tùng Lâm sẽ đoạt giải cao nhất của cuộc thi năm nay.
Đỗ Tùng Lâm: Thi để rèn luyện
Cũng như các thí sinh, Tùng Lâm cũng ao ước và nuôi hy vọng sẽ chiến thắng trong cuộc tranh tài đầy cam go này. Thế nhưng, anh cũng cho biết: “khó có thể biến ước mơ thành sự thật. Do tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất nên kinh nghiệm cũng như bản lĩnh còn thua kém các anh chị khác. Với tôi, cơ hội đang chia đều cho tất cả nhưng, tôi có cảm giác, chị Hoàng Thị Uyên sẽ là người chiến thắng”.
Sáng sân khấu, giọng hát lạ lại được đào tạo bài bản, con đường ca hát chuyên nghiệp là lựa chọn tất yếu của Tùng Lâm. Nhiều người khuyên Lâm đi hát ngay, thậm chí phát hành album ngay khi cuộc thi kết thúc. Nhưng Lâm chưa vội: "Tôi còn nhiều thời gian. Ngay sau cuộc thi này, tôi lại tiếp tục "biến mất" để trau dồi (đang học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội) cho đến thời điểm chín muồi”. Thời điểm chín muồi là lúc Lâm có thể thể hiện đa dạng các phong cách âm nhạc, từ những ca khúc trữ tình tự sự, những ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại đầy thách thức đến những bản tình ca sôi động. Tùng Lâm cho biết sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tranh tài vì đây là cách tốt nhất để anh trui rèn khả năng cũng như bản lĩnh sân khấu của mình. "Tôi cũng hiểu được rằng để gặt hái thành công trong nghiệp hát, không chỉ có hát hay là đủ. Khi tôi đã có tất cả những thứ mình cần, tôi sẽ xuất hiện trên thị trường âm nhạc”.
Hoàng Thị Uyên: Cuộc chơi đầy thú vị
Vốn là cây văn nghệ của tỉnh, Hoàng Thị Uyên đi thi hát vì lời động viên của mọi người và cũng để biết được cảm giác thi cử như thế nào. Thế là, Uyên đi ghi danh, tranh tài rồi được lọt vào những vòng trong. Ấn tượng lớn nhất mà khán giả và Hội đồng nghệ thuật cảm nhận nơi giọng hát của Hoàng Thị Uyên là những cảm xúc rất đặc biệt mà cô dành cho những bản tình ca cách mạng. Hầu như trong mỗi đêm thi, cô đều chọn một ca khúc truyền thống quen thuộc.

Cô nói: “Vốn chỉ tham gia như một cuộc chơi nên tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều về mặt bài vở cho cuộc tranh tài. Tôi thích nhạc truyền thống cách mạng nên có bao nhiêu bài tủ, tôi đem ra hát cả rồi. Nhưng tôi không thấy lo hay áp lực gì cả, có bao nhiêu tôi hát bấy nhiêu thế thôi”. Không ít nhận định cho rằng Uyên còn đơn điệu trong phong cách biểu diễn bởi không mấy khó để nhận ra, ngoài những bản tình ca truyền thống, những bản nhạc mang phong cách núi rừng Tây Nguyên, Uyên dường như không thể hiện được ưu thế của mình ở những dòng nhạc khác. Dẫu vậy, điều đó chẳng hề gì vì với Uyên “đây chỉ là một cuộc chơi rất thú vị. Tôi còn có một lựa chọn khác ngoài âm nhạc”. Đó là Uyên sẽ trở thành một giáo viên dạy nhạc. Uyên bảo: “Tôi cũng thích ca hát lắm nhưng để là một ca sĩ chuyên nghiệp, tôi còn thiếu nhiều thứ quá. Tôi luôn có sẵn nhiệt huyết mỗi khi đứng trên sân khấu nhưng tôi lại thiếu khả năng làm cho sân khấu bùng nổ. Vì thế, tôi sẽ không có nhiều chỗ trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp”.