Hại nhau

Lặng lẽ bấm máy một cách “không kèn không trống” nhưng bộ phim nhựa Để mai tính (hãng phim Chánh Phương, đạo diễn: Charlie Nguyễn) lại khiến dư luận chú ý vì việc nữ ca sĩ Tina Tình - người được nhắm vào vai chính của phim - đột ngột bị cắt hợp đồng, vai diễn của cô thuộc về người khác.

Số là hai ngày trước khi phim bấm máy, cô ngất xỉu trên sân khấu khi đang diễn và thế là đoàn phim nhận được thông tin loan truyền rằng Tina Tình bị... sida! Mặc dù sau đó cô ca sĩ tội nghiệp kia đã làm xét nghiệm để chứng minh mình không có HIV/AIDS nhưng nhà sản xuất vẫn chọn nữ diễn viên Việt kiều Kathy Uyên thế vai. Trải lòng trên các phương tiện truyền thông về sự cố hy hữu của mình, Tina Tình cho rằng có một người con gái ác ý muốn chơi xấu cô nên đã tung tin nhắn trên và rằng cô đã bị trúng bùa ngải “Trà Vinh”. Lời nói của Tina Tình ám chỉ nhân vật nào trong làng giải trí thì hẳn dư luận trong giới đều đã rõ. Dẫu vậy, chuyện bùa ngải thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết nhưng sau đó đến lượt đạo diễn Charlie Nguyễn cũng lên tiếng bày tỏ sự cảm thông với Tina Tình, khẳng định cô là nạn nhân của người có ý đồ xấu, thì dư luận mới giật mình nghĩ lại mức độ tàn nhẫn của tin đồn kia.


Lâu nay, tin đồn là chuyện thường ngày trong giới văn nghệ và chuyện nghệ sĩ tị hiềm nhau cũng chẳng có gì làm lạ. Tuy vậy, việc dùng thủ đoạn hèn hạ, nhẫn tâm dựng chuyện loan tin người đó bị mắc căn bệnh thế kỷ với ý đồ loại bỏ nhau thì quả là lần đầu. Đã là người của công chúng đương nhiên phải chấp nhận sống chung với tin đồn nhưng tin đồn đôi khi cũng  đẩy nghệ sĩ vào bước đường cùng không lối thoát nếu họ không đủ mạnh mẽ để đối diện với nó. Làng giải trí Hàn Quốc đã chứng kiến không ít cái chết thương tâm của các ngôi sao chỉ vì họ không vượt qua nổi những lời thị phi của dư luận, mà gần đây nhất là trường hợp của Choi Jin Sil. Giả sử nếu Tina Tình không đủ bình tĩnh, tự tin để đối diện với cú sốc khủng khiếp trên mà tìm đến giải pháp tiêu cực thì lương tâm của người tung tin đồn trên liệu có thanh thản?


Sự cố của Tina Tình cũng cho thấy cách hành xử chưa chuyên nghiệp của các nhà làm phim VN. Giá như nhà sản xuất đừng hoang mang trước những tin đồn vô căn cứ trên để rồi hủy hợp đồng và đoàn phim có những giải thích rõ ràng trước giới truyền thông về trường hợp thay vai của Tina Tình thì có lẽ Tina Tình đã được giải oan.