Hàn Mặc Tử - bức tranh đẹp và buồn
6 tập (kịch bản: Phan Cao Toại, đạo diễn: Trần Mỹ Hà, TFS sản xuất), được phát sóng vào 9 giờ 30 sáng chủ nhật hằng tuần trên HTV7, từ ngày 2-1
Cuộc đời ngắn ngủi đầy bất hạnh của Hàn Mặc Tử chính là thi hứng cho những thi phẩm đáng nhớ của ông. Những bài thơ của Hàn ra đời từ máu, từ nước mắt hay nói cách khác, chính máu và nước mắt cùng nỗi đau xé lòng và nỗi cô đơn không gì san sẻ của Hàn Mặc Tử đã kết tinh lại thành những vần thơ bất hủ, như con trai kết ngọc từ trăm ngàn nỗi đớn đau, theo lời Hàn Mặc Tử trong phim. Thức khuya, Đà Lạt trăng mờ, Bẽn lẽn, Phan Thiết! Phan Thiết... nhiều, thật nhiều thơ Hàn Mặc Tử xuất hiện rải rác trong suốt 6 tập phim: cả thơ Đường luật lẫn thơ mới. Hàng chuỗi sự kiện suốt 28 năm cuộc đời nhà thơ, từ lúc chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Trọng Trí tạm biệt Huế để về Quy Nhơn làm việc ở Sở Đạc điền, nơi chớm nở mối tình đầu với cô gái Hoàng Thị Kim Cúc, ái nữ viên giám đốc sở Hoàng Phùng, cho đến lúc nhà thơ Hàn Mặc Tử vĩnh viễn ra đi tại trại phong Quy Hòa đều được đạo diễn Trần Mỹ Hà đưa lên màn ảnh.
Dù diễn xuất của dàn diễn viên chính trong Hàn Mặc Tử chưa thật sự xuất sắc do tuổi đời còn quá trẻ và đều chưa được đào tạo bài bản nhưng thái độ làm việc nghiêm túc của họ thật đáng trân trọng. Ở những tập về sau, diễn xuất của họ càng tiến bộ. Dàn diễn viên chính đều đang ở độ tuổi đôi mươi nên phim toát ra không khí trẻ trung, tươi mới. Do chưa qua trường lớp đào tạo nên diễn xuất của họ khá mộc mạc, tự nhiên. Các gương mặt vừa chập chững bước chân vào con đường phim ảnh ấy đã được đạo diễn Trần Mỹ Hà rất mực tin tưởng giao cho những vai nặng ký. Đó là Lê Văn Anh - sinh viên năm thứ 11 Khoa Piano Nhạc viện Hà Nội vừa tròn hai mươi tuổi. Với Lê Văn Anh, tuy đây không phải là vai đầu tiên nhưng chất hồn nhiên, trong trẻo từ gương mặt thánh thiện, từng được khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình nhiều tập Phía trước là bầu trời của Hãng phim Truyền hình Việt Nam 3 năm trước, đã mang lại cho nhân vật Hàn Mặc Tử một phong thái đặc biệt tỏa ra từ đôi mắt biết nói, từ dáng vẻ đĩnh đạc. Đó là cô nữ sinh TPHCM 18 tuổi Tăng Thanh Hà đầy triển vọng trong vai Mộng Huyền - mối tình tuyệt vời và cay đắng nhất của Hàn thi sĩ; là cô sinh viên Trường Cao đẳng Ngân hàng Nguyệt Ánh trong vai Mai Đường, cô nữ sinh Trường PTTH Đặng Trần Côn xứ Huế Tống Gia Cát với vai Thu Cúc...
Đẹp nhất trong Hàn Mặc Tử là những thước phim ghi lại mối tình giữa Hàn và nữ sĩ Mộng Cầm (trong phim là Mộng Huyền). Cảnh Hàn Mặc Tử và Mộng Huyền đứng trên du thuyền, cảnh cả hai dạo chơi trên đồi cát đón chào bình minh, chuyến du ngoạn của hai kẻ đang yêu nơi lầu Ông Hoàng, vẻ hân hoan nơi chàng thi sĩ trẻ đang choáng ngợp bởi tình yêu trên những chuyến tàu nối liền Sài Gòn - Phan Thiết vào thứ bảy hằng tuần... thật lãng mạn. Chăm chút từng khuôn hình, đạo diễn Trần Mỹ Hà và nhà quay phim Bùi Vi Nghi như đã gởi vào đấy tất cả tình yêu đối với nhà thơ tài hoa Hàn Mặc Tử.