Hàng ngàn khán giả đến viếng NSƯT Minh Phụng

Trong ba ngày, từ chiều 29-11 đến trưa 1-12, hàng ngàn khán giả đã đến viếng linh cữu NSƯT Minh Phụng.

Con hẻm 791 Trần Xuân Soạn, quận 7 - TPHCM trở nên quá tải vì những đoàn xe từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bình Dương, Bình Phước... đến viếng đám tang người nghệ sĩ đã cống hiến cả cuộc đời cho sân khấu.

Gia đình nghệ sĩ Kiều Tiên đã được sự giúp đỡ của lực lượng dân quân tự vệ, Công an phường Tân Hưng, quận 7 - TPHCM để bảo vệ trật tự. Tuy nhiên, trong đêm 30-11, đám đông đã vây kín con hẻm, khiến nhiều nghệ sĩ không thể vào viếng linh cữu NSƯT Minh Phụng. NSƯT Mỹ Châu, Ngọc Đáng, nghệ sĩ hài Hồng Tơ... phải đứng chờ bên ngoài cầu Rạch Ông nhiều giờ liền mới vào đến nhà NSƯT Minh Phụng.

Theo kế hoạch của gia đình, lễ động quan sẽ được tiến hành sớm hơn hai ngày (ngày 4-12) vì ca sĩ Y Phụng (định cư theo chồng tại Mỹ) đã về nước, kịp nhìn mặt cha lần cuối. Nghệ sĩ Tiểu Phụng (con riêng của NSƯT Minh Phụng với nghệ sĩ Diệu Huê) đang sinh sống tại Mỹ không về được do không mua được vé máy bay. Trong số các lẵng hoa viếng NSƯT Minh Phụng có nhiều lẵng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại và khán giả kiều bào ở các nước: Mỹ, Anh, Úc, Pháp... Có thể nói tình cảm của công chúng đã dành cho một nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng tử sân khấu cải lương – Minh Phụng" đã làm cho gia đình phần nào vơi bớt niềm đau xót trước sự ra đi của anh.