Hạnh phúc… khi nàng quá yêu?

(NLĐO)- Mỗi người không thể lựa chọn được thời gian và không gian ra đời của bản thân, không được chọn người sinh ra mình nhưng có thể làm thay đổi chính cuộc đời mình. Đó là điều mà đôi đạo diễn Bobby Farrelly - Peter Farrelly muốn gởi gắm qua bộ phim tình cảm hài có tựa tiếng Việt là Khi nàng quá yêu (tựa gốc: The heartbreak kid) được làm lại từ bộ phim cùng tên từng thu được nhiều thành công tại Mỹ vào năm 1972. Phim khởi chiếu tại các rạp trong thành phố từ ngày 11-1-2008.

Ngay trong tuần trăng mật, Eddie đã cay đắng nhận ra mình đã sai lầm khi bước vào cuộc hôn nhân với người phụ nữ anh hằng mơ tưởng. Giấc mộng hôn nhân bỗng chốc trở thành ác mộng bởi người phụ nữ anh chọn làm vợ quá khác so với những gì anh từng nghĩ và tin.

Quyết định lấy vợ cũng đến với anh thật đột ngột. “Lấy vợ đi con!”, “Lấy vợ đi bạn!”, những lời khuyên đó, ngày ngày Eddie nghe ra rả từ cha, từ người bạn thân. Tất thảy đều cho rằng một cô vợ sẽ tốt hơn cho một gã đàn ông không còn trẻ như Eddie. Rồi một hôm, Eddie chợt cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay giữa một đám cưới đông đúc. Rồi một ngày, số phận đưa đẩy Eddie đến với cô nàng tóc vàng Lila trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Đám cưới chóng vánh diễn ra, bắt đầu cho một bi hài kịch mà trong đó, Eddie bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính.

Giữa phong cảnh thơ mộng ngay bên bờ biển, giữa những con người thanh lịch, Eddie cay đắng nhận ra vợ mình chỉ là một cô búp bê sở hữu vẻ đẹp bên ngoài còn bên trong hoàn toàn rỗng tuyếch. Đó là chưa kể đến tính ngang bướng, thói đỏng đảnh và cách cư xử cực kỳ thô lỗ.

Trong nỗi chán chường, một lần nữa, số phận tiếp tục đưa đẩy Eddie đến với người con gái khác: hồn nhiên, vui tính, tên Miranda - một giáo viên thể thao- đang nghỉ mát cùng gia đình tại bãi biển xinh đẹp này. Những câu chuyện phiếm đưa Eddie và Miranda đến gần nhau hơn. Dường như tình yêu cũng bắt đầu nảy sinh giữa họ. Nhưng còn Lila và tuần trăng mật dang dở?

Trong Khi nàng quá yêu, một lần nữa, khán giả sẽ có dịp cười thỏa thích cùng cây cười Ben Stiller. Có vẻ vai anh chàng Eddie đáng thương không hề khó đối với Ben Stiller…