Hiệp "gà": Đã chuẩn bị hài diễn... Tết

Nghệ sĩ hài Hiệp "gà" sau một thời gian sửa chữa những sai lầm trong quá khứ đã trở về cộng đồng; công chúng; và đánh dấu cho sự trở lại này của anh sẽ là vai trò MC của chương trình “Góc nhìn không gian” (VTC1) theo dự kiến sẽ phát sóng vào ngày hôm nay (20/11).

Là con người sinh ra để đứng trên sân khấu và mang tiếng cười đến cho khán giả, đó là niềm vui “đóng đinh” vào con người Hiệp "gà". TT&VH có cuộc trò chuyện về những dự định mới của anh nhân dịp tết Kỉ Sửu.

* Thưa anh, việc trở lại và hòa nhập với cộng đồng của anh dường như “nhanh” hơn người bình thường. Đấy có phải là một đặc ân mà người hâm mộ dành cho anh?

- Cũng không dễ dàng lắm đâu. Ban đầu tôi cảm thấy tự ti lắm. Nhưng dần dần sự chân thành, lòng yêu mến của mọi người dành cho tôi khiến tôi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ, tự tin để làm lại từ đầu, phải chỉn chu cẩn thận trong sinh hoạt. Tôi phải làm việc nghiêm túc để lấy lại hình tượng thân thương Hiệp "gà” trong lòng người hâm mộ.

* Được biết đánh dấu sự trở về đầu tiên là một chương trình truyền hình “Góc nhìn không gian” của VTC1 mà anh làm MC sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 20/11?

- Vâng. Tôi mới nhận lời thử nghiệm vai trò MC của chương trình Game Show cho một chương trình kiến trúc đòi hỏi kiến thức chuyên ngành. Mục tiêu của chương trình là xây dựng một không gian sống và văn hóa ở của người Việt phong phú, uy tín và chất lượng. Chương trình sẽ phát sóng hàng tuần trên VTC1 vào lúc 20h-20h30 phút vào thứ năm hàng tuần và phát lại vào lúc 10h Chủ nhật hàng tuần. Tôi chưa đặt ra yêu cầu thù lao cho sự trở lại với chương trình, với tôi mọi thứ mới bắt đầu…

* Hiện nay cuộc sống ban đầu của anh là đi diễn theo lời mời các bầu sô tại Hà Nội ở khắp mọi nơi…Cuộc sống như vậy có phải là “giấc mơ” của anh khi còn đang ở phía sau song sắt?

- Việc quay lại với sân khấu là duyên phận. Tôi chỉ biết rằng ngay cả khi còn đang ở trong trại giam, giấc mơ về sân khấu thôi thúc tôi từng ngày, nghĩ đến sân khấu tôi lại mong mỏi đến nao lòng ngày được trở về với cộng đồng. Còn “giấc mơ” ư? Tôi thấy nhớ nao lòng Nhà hát Tuổi trẻ nơi tôi từng gắn bó một thời. Nơi ấy, tôi đã gặp danh hài Chí Trung, người anh, người bạn diễn lớn của tôi. Anh ấy đã động viên tôi rất nhiều khi vấp ngã và tôi rất mong sẽ có cơ hội được làm một điều gì đó để đáp lại tấm chân tình của anh ấy, một nghệ sĩ đích thực mà tôi hằng trân trọng. Từ khi trở về hòa nhập cộng đồng, trừ khi đi diễn muộn, tôi thường xuyên theo dõi chương trình “Những người độc thân vui vẻ” mà nhân vật anh Quang được anh ấy tái hiện khá sinh động.

* Được biết anh đã có một “chương trình Tết” đang được tập luyện rất nghiêm túc để trở lại với khán giả nhân dịp tết Kỉ Sửu này?

- Đúng vậy. Đầu tháng 2.2009 tôi được một đơn vị nghệ thuật mời đi Anh quốc biểu diễn hài cho bà con kiều bào xem. Ngoài ra, tôi sẽ biểu diễn chương trình Tết các tỉnh thành theo lời mời của bầu sô. Tôi đã chuẩn bị hai tiểu phẩm hài mới nhất để biểu diễn nhân dịp tết: Tuyển trợ lý Tổng giám đốc, Nàng dâu thành phố về ra mắt bố chồng…Trong kịch bản tết có điều đặc biệt, sẽ có hai phạm nhân cùng ở trại giam với tôi sẽ tham gia diễn xuất. Những vai diễn của họ rất ít lời thoại nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Ngoài ra, chương trình tết “Gặp nhau cuối năm” cũng là sự chờ đợi của nhiều người. Tôi hy vọng rằng nếu có vai diễn nào “đo ni đóng giày” cho Hiệp "gà" thì đạo diễn Đỗ Thanh Hải sẽ dành niềm vui đó cho tôi.

* Cảm ơn anh!