Hiệp sĩ Thượng Hải
ĐIỆN ẢNH.- Hiệp sĩ Thượng Hải (Shanghai Knights) là phần tiếp theo của bộ phim rất ăn khách của Thành Long có tên Shanghai Noon. Phim kể về câu chuyện của Chon Wang (Thành Long đóng) khi đang làm một cảnh sát trưởng ở Mỹ, anh hay tin cha mình bị sát hại ở quê nhà Thượng Hải và hung thủ đã trốn sang Anh Quốc. Wang và người bạn Roy O’Bannon (Owen Wilson đóng) đã lên đường đến Luân Đôn, quyết truy tìm tên hung thủ. Tại đây, Wang đã tình cờ gặp cô em gái mình là Lin (Phạm Văn Phương đóng).
Cô cũng muốn truy tìm kẻ sát nhân và cuối cùng cô đã phát hiện ra âm mưu ám sát hoàng gia Anh Quốc và soán ngôi hoàng đế Trung Hoa, nhưng... chẳng ai tin lời cô! Với sự giúp đỡ từ viên thanh tra tốt bụng của Scotland Yard (Thomas Fischer đóng) và cậu bé bụi đời 10 tuổi (Aaron Johnson đóng), Wang cùng với những người bạn của anh cuối cùng đã lật đổ được âm mưu của bọn xấu. Bên cạnh việc phải đối phó với kẻ thù, Wang còn đề phòng tính “háo sắc” của anh bạn Roy trước cô em gái xinh đẹp của mình. Những cảnh phiêu lưu vui nhộn và tình huống mạo hiểm rợn tóc gáy chờ đợi những người hùng này khi họ làm náo loạn ở Big Ben, bảo tàng Madame Toussaud và tòa thị chính Anh Quốc.
Phim được thực hiện bởi đạo diễn tên tuổi David Dobkin. Kịch bản: Alfred Guogh & Miles Millar. Nhà sản xuất: Gary Barber, Roger Birnbaum, và Jonathan Glickman. Chỉ đạo nghệ thuật: Thành Long (Jackie Chan), Willie Chan, Solon So, Stephanie Austin và Ed MCDonnell. Bộ phim đã đề cao tình bạn trong sáng và cao đẹp giữa Wang và Roy.
Phim khởi chiếu tại TPHCM và Hà Nội từ ngày 4-6.