Họa bì 2 - “bữa tiệc” của thị giác
Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đã tạo ra một không gian thần thoại huyền bí, ấn tượng cho Họa bì 2 bằng kỹ thuật 3D
Nếu như năm 2008, đạo diễn Trần Gia Thượng mang đến cho điện ảnh Trung Quốc một Họa bì làm xôn xao cả châu Á thì 4 năm sau, đạo diễn người Mông Cổ Ô Nhĩ Thiện đã tiếp tục đưa hồ ly Tiểu Duy trở lại màn ảnh rộng trong một câu chuyện khác, cùng với sự trở lại của bộ ba diễn viên: Châu Tấn, Trần Khôn và Triệu Vy.

Trong phần 1, cũng như kết thúc của nhà văn Bồ Tùng Linh trong tác phẩm Liêu trai chí dị, hồ ly Tiểu Duy đã hy sinh bản thân mình, chấp nhận bị chôn vùi trong băng giá ngàn năm vì hạnh phúc của người yêu. Đến phần 2, đạo diễn Ô Nhĩ Thiện chọn cách đưa Tiểu Duy trở lại trong một cuộc tìm kiếm tình yêu khác. Nhưng để sống sót, hồ ly phải ăn trái tim người mới có thể xua tan hàn băng.
Tự vẽ chân dung mình trở thành một người con gái đẹp nhất thế gian, Tiểu Duy hết lần này đến lần khác tìm cách quyến rũ các chàng trai, mong tìm ra một người tự nguyện dâng hiến trái tim để nàng có thể trở thành người. Nàng đã gặp và chứng kiến tình yêu hy sinh, vượt lên cả cái chết của Tĩnh Nhi và Hoắc Tâm, để rồi thay vì quyến rũ Hoắc Tâm cuối cùng thêm một lần nữa, Tiểu Duy lại chọn cách hy sinh để bảo vệ tình yêu cho con người.
Tiểu Duy của Châu Tấn ở phần 2, mang thân thể tái sinh đi tìm kiếm tình yêu nhưng không tàn độc; muốn chiếm lấy trái tim ấm áp của Tĩnh Nhi công chúa nhưng cuối cùng đã chọn cách hy sinh, tan vào băng giá khi hiểu ra rằng chẳng thể nào để một hồ ly không có trái tim có thể làm người, có được một tình yêu hy sinh như con người đã dành cho nhau. Trong bộ phim này, Triệu Vy và Châu Tấn đã có những cuộc “đối đầu” ấn tượng khi “lột da đổi thân xác”. Sự chia sẻ đồng điệu, thấu hiểu giữa hai linh hồn vì tình yêu mà đớn đau, mà chấp nhận hy sinh bản thân mình… được thể hiện bằng những cảnh quay tinh tế, gợi cảm và sâu lắng.
Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đã tạo ra một không gian thần thoại huyền bí, ấn tượng cho Họa bì 2 bằng kỹ thuật 3D. Bối cảnh, trang phục trên phim là sự kết hợp của những nền văn hóa đa dạng từ lịch sử cổ đại Trung Quốc đến Tây Tạng, Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ… Phim cũng được lồng ghép nhiều ngoại cảnh khắc nghiệt, hoành tráng như núi tuyết, trong băng giá, dưới đáy biển…
Bỏ qua kỹ xảo, những pha hành động cũng như chăm chút về trang phục, không gian kỳ ảo…, điều lắng đọng nhất mà Họa bì 2 đã khắc họa được đó là tình yêu kiên cường giữa Tĩnh Nhi và Hoắc Tâm. Sắt son, thủy chung đủ để tin vào thử thách của thời gian; đau đớn, chia ly đủ để thấy sức mạnh của trái tim; hy sinh, mãnh liệt và bi thương đủ để tìm thấy chân trời của những điều kỳ diệu mà chỉ có tình yêu mới đủ sức mang lại.
Trong nhiều câu chuyện Liêu trai, thường thấy mối tình bi ai đẫm lệ vì những cuộc chia ly nhưng ở Họa Bì 2, đạo diễn đã chọn thể hiện tình yêu của con người, hồ ly Tiểu Duy chỉ là “người thứ ba” chứng kiến, khao khát đến tuyệt vọng có được tình yêu chân thành đó. Tĩnh Nhi đợi người yêu mòn mỏi 8 năm 14 ngày, mãnh tướng Hoắc Tâm can trường trấn giữ biên ải nhưng đã phải rơi lệ chỉ vì không đủ sức bảo vệ người yêu; công chúa đổi cái chết để giữ lại mạng sống cho người duy nhất có thể khiến nàng hạnh phúc nhất và cũng đau đớn nhất. Hoắc tướng quân chấp nhận hủy hoại đôi mắt để không còn bị thân thể yêu ma quyến rũ, giữ trọn vẹn hình ảnh của người chàng muốn bảo vệ suốt cuộc đời…