“Hoa hậu bị phế truất” Singapore tố bị quấy rối

Một người đàn ông đứng đằng sau kéo tụt chiếc áo quây của cựu Hoa hậu Singapore 2009 Ris Low khi cô đang xếp hàng chờ taxi.

img
Cựu hoa hậu Ris Low. Ảnh: Stomp.

Theo Stomp, mới đây, người đẹp Ris Low viết trên blog rằng, cô là nạn nhân của sự quấy rối. Trước khi nói về vụ việc, mỹ nhân đảo quốc sư tử đã buông một số lời chửi rủa không mấy đẹp đẽ. Sau đó, cô kể lại, một người đàn ông đã đến đứng đằng sau và kéo chiếc áo quây của cô xuống.

Trong entry ngày 17-3, Ris Low viết: “Tôi đã bảo anh ta thôi ngay và anh ta chạy mất. Tôi thật hối hận vì không cho anh ta một cú đá tôi học được trong Muay Thái”.

Một cư dân mạng đã tỏ ra rất sốc khi đọc entry của Ris Low. Người này viết: “Cô ấy là người của công chúng và mọi người đều biết cô ấy là ai. Cô ấy viết blog và lại sử dụng những lời lẽ không hay ho sẽ khiến giới trẻ học theo. Tôi rất thông cảm vì cô ấy bị quấy rối, nhưng tôi cho rằng cô ấy không nên nói năng như vậy”.

img
Mỹ nhân Singapore sexy trên tạp chí. Ảnh: FHM.

Người đẹp 19 tuổi lãnh án tù treo 24 tháng hồi tháng 5-2009 và phải trả lại chiếc vương miện Hoa hậu Singapore 2009 sau khi bị phát hiện từng ăn cắp thẻ tín dụng. Tuy nhiên, kể từ đó, Ris Low không bị lãng quên mà vẫn tiếp tục nổi lên như cồn với những scandal mới.