Hoa hậu hoàn vũ Ryio Mori mê tranh thêu Việt Nam
(NLĐO)- Sáng 29-6, trên đường từ Hạ Long, Quảng Ninh đến sân bay Quốc tế Nội Bài để bay về Nha Trang, các hoa hậu đã ghé thăm phòng giới thiệu sản phẩm của công ty mỹ nghệ Hồng Ngọc tại Chí Linh, Hải Dương. Không chỉ mang đến những nụ cười rạng rỡ, các người đẹp còn gây ấn tượng đẹp bởi những bó hoa rực rỡ tặng các em khuyết tật (là nhân viên của công ty này).
Sau vài phút tham quan, đương kim hoa hậu hoàn vũ Ryio Mori đã mua liền 2 bức tranh thêu hoa màu xanh, vốn là tác phẩm của những trẻ em bị khuyết tật. Hai bức tranh này được thêu tay trong gần 1 tháng, khá tinh xảo và được hoa hậu rất thích, đặc biệt vì giá khá rẻ.
Trước đó, trong buổi tối đấu giá quà lưu niệm của các người đẹp tại Tuần Châu, món quà là nụ hôn của hoa hậu Ryio Mori dành cho người mua hai mô hình xe hơi Mercedes E-Class mà cô mang tới đã được dành tặng một… cậu bé.
Trả giá món quà là 2.000 USD, anh Nguyễn Thành Nam, chuyên viên cao cấp Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội, đã là người sở hữu mô hình chiếc ô tô, nhưng nụ hôn của hoa hậu thì lại được dành cho cậu bé con trai anh.
Buổi tối đấu giá từ thiện tuy trời mưa tầm tã nhưng vẫn rất sôi nổi, 6 món quà được đấu giá đã thu về cho BTC tới hơn 33.000 USD cho việc làm từ thiện. Điều đặc biệt là hầu hết những người tham gia đấu giá và giành chiến thắng (kể cả chiến thắng trong việc đấu giá thanh kiếm cổ của hoa hậu Hàn Quốc) đều là những quý bà.