Hoa hướng dương

(NLĐ0)- Một chút lãng mạn, một chút hài hước, một chút hành động…, những cái “một chút” ấy đã làm nên sắc màu riêng của Hoa hướng dương - bộ phim tâm lý xã hội đầy kịch tính của đạo diễn người Hàn Kang Seok Beum. Phim ra mắt khán giả TPHCM vào cuối tuần này

“Mình sẽ không uống rượu, mình sẽ không không đánh nhau, mình sẽ không khóc nữa. Từ nay, mình sẽ sống khác, sẽ thay đổi, sẽ chỉ biết yêu thương và tha thứ…”

Những dòng tâm sự trong cuốn sổ nhỏ của gã giang hồ muốn hoàn lương Oh Taesik khiến người ta cảm thấy nhói lòng. Mười năm tù vì tội giết người nhưng lại được chính người mẹ của kẻ đã bị mình sát hại nhận làm con nuôi, mời về chung sống, và lại sống thật hạnh phúc bên nhau như một gia đình thực thụ, những tưởng chưa bao giờ người ta được chứng kiến một cảnh tượng nào lạ lùng đến thế.

Nào phải người mẹ không đau xót. Bà Hướng Dương như đứt từng đoạn ruột khi nhận kẻ đã từng cầm dao đâm chết con trai mình. Nhưng, những năm tháng đi thăm gã trong tù, nhìn những giọt nước mắt ăn năn của gã, bà biết, gã không chủ tâm giết người. Thật sự, gã là người tốt bị hoàn cảnh đẩy đưa. Cả thế giới ruồng bỏ gã vàbà muốn cứu vớt cuộc đời một con người bằng cách khơi gợi lòng thiện vẫn còn nơi gã. Từ chỗ không chấp nhận sự hiện diện của Oh Taesik trong ngôi nhà của mình, càng về sau, sự thay đổi hoàn toàn của gã đã chinh phục cả cô con gái bà Hướng Dương.

Sự trở về của Oh Taesik khiến mẹ con Hướng Dương hạnh phúc bao nhiêu thì lại khiến những gã giang hồ khác lo lắng và căm ghét bấy nhiêu.

Nhưng kìa, có thật là Oh Taesik lừng lẫy một thời không hay chỉ là một gã khờ nào đó chỉ muốn đi tắm ở nhà tắm công cộng, muốn ăn bánh quy, muốn xóa hết những vết xăm…? Mặc kẻ khác nghi ngờ, hắn chỉ lặng lẽ làm những việc còn dang dở, nhẫn nhịn trước mọi đòn roi của kẻ xấu. Và hắn mỉm cười.

Nhưng rồi người ta cũng không để hắn hoàn thành những ước nguyện nhỏ bé nọ. Hắn muốn sống tốt hơn, muốn làm lại cuộc đời nhưng người ta không để cho hắn yên.

Để bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ bé vừa chạm đến, hắn lại phải chiến đấu…

Dù thế nào đi nữa, hoa hướng dương vẫn luôn quay đầu về phía mặt trời. “Tôi làm bộ phim này cho những người cần củng cố niềm tin.”, đạo diễn của bộ phim đã tâm sự như thế. Góp phần làm nên thành công của bộ phim là các diễn viên: Kim Rae Won, Kim Hae Sook, Hur Ei Jae…