Hoa phủ phố núi

Festival Hoa Đà Lạt diễn ra từ ngày 1 đến 4-1-2010. Hoa đã có một không gian riêng thật sự chứ không chỉ là những bồn hoa đặt rải rác trên đường như những lần diễn ra festival trước đây

Trong cái nắng ấm áp của những ngày cuối năm, những không gian hoa được chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2010 (diễn ra từ ngày 1 đến 4-1-2010) đã đua nhau khoe sắc thắm, khoác lên tấm áo mới rực rỡ và sang trọng cho xứ sở ngàn thông. Không khí lễ hội đã ngập tràn phố núi.

img
Nghệ nhân Nguyễn Văn Sang (con trai cố nghệ nhân Mười Lời) chăm sóc 100 gốc đào
Nhật Tân tại  bờ hồ Xuân Hương. Ảnh: N .Hữu

Xuống sân bay, đã thấy hoa


Hoa đã về trên khắp nẻo đường của thành phố sương mù. Tại các cửa ngõ vào Đà Lạt, ban tổ chức cho thực hiện nhiều tiểu cảnh, bồn hoa đặt suốt các tuyến đường dài hàng chục km dẫn về thành phố như một lời chào mừng du khách đến với lễ hội hoa. Các đảo hoa, tháp hoa đặt trên trục lộ chính Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và ngay đèo Prenn là những tiểu cảnh hoa sắc màu rực rỡ.

Du khách đến theo đường hàng không cũng được tặng hoa ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, trước khi hòa mình vào không gian hoa được sắp xếp từ đường cao tốc Liên Khương về các tuyến đường trong thành phố.


UBND tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch trên diện rộng nhiều không gian hoa phục vụ du khách. Gần 40.000 túi hoa ngắn ngày các loại như thược dược, nữ hoàng xanh, hồng ri, xác pháo... đã được trồng trên các vỉa hè, dải phân cách của nhiều tuyến đường.
 
Các loại hoa dài ngày như cẩm tú cầu, đỗ quyên, loa kèn có mặt tại các tuyến đường trung tâm, như Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú...

Tại phố hoa Lê Đại Hành, hàng chục chiếc bình gốm mặc áo len đủ sắc màu đã được trưng bày, cùng với công trình cá heo bằng hoa ngay đài phun nước trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.


Khu quần thể biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo cũng ngập tràn sắc hoa với hàng trăm cây hoa anh đào và các loại hoa rất đặc trưng của Đà Lạt, như: mimosa, cẩm tú cầu, lily, đồng tiền, cẩm chướng... Chính quyền cũng vận động các doanh nghiệp, nhà dân ở mặt tiền trồng hoa trước nhà tạo thêm sự duyên dáng nhẹ nhàng cho phố núi.  

Các đơn vị trồng hoa hiện đang gấp rút hoàn thành những phân đoạn cuối cho khu đường hoa, phố đi bộ, mô hình thùng rượu vang trước nhà hàng Thủy Tạ, hoàn tất công tác trồng hoa trên dải phân cách, bùng binh... Công nhân trồng hoa gần như túc trực thường xuyên trên các tuyến đường có hoa để kịp thời chăm sóc hoa.


Hoa đang đợi người thưởng lãm


Mặc dù chưa chính thức khai mạc, nhưng từ ngày 28-12, không gian hoa với diện tích 4.000 m² quanh hồ Xuân Hương đã đón du khách các nơi đổ về tham quan. Sáng qua, 30-12, những du khách đến sớm đã được dịp hòa mình trong không gian hoa tràn ngập sắc màu ven bờ hồ. Những thảm hoa loa kèn nhiều màu, hoa đồng tiền, xác pháo, cúc, hồng ri... đặc biệt là vườn hoa đào khoe sắc thắm đã làm say lòng du khách. Năm nay, hoa đã có một không gian riêng thật sự chứ không chỉ là những bồn hoa đặt rải rác trên đường như lần trước.


Không riêng khu vực hồ Xuân Hương, du khách có thể tìm thấy hoa chào tại nhiều điểm du lịch. Để hình ảnh hoa “phủ” phố núi, UBND tỉnh đã yêu cầu mỗi điểm du lịch đều phải có công trình chào mừng festival hoa.

Khu du lịch đồi Mộng Mơ có suối hoa dài hơn 200 m với đủ loại hoa màu sắc sặc sỡ xen kẽ nhau; vườn hoa TP có mô hình chùa Một Cột và đôi rồng nhằm hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; thung lũng Tình Yêu, đồi Vọng Cảnh có những biểu tượng tình yêu được kết từ hoa; khu du lịch Thung Lũng Vàng chuẩn bị đóa hoa dã quỳ đường kính 36 m với mong muốn lập kỷ lục tại festival hoa lần này; chùa Linh Phước cũng tham gia lễ hội bằng công trình tượng Phật ghép bằng 600.000 bông hoa bất tử...


Hoa đang chờ người nhưng vẫn có một nỗi lo chung là số phận hoa sẽ như thế nào khi chỉ vài giờ nữa thôi, hàng chục ngàn du khách sẽ đổ về Đà Lạt. Tuy nhiên, trong những ngày qua, lực lượng bảo vệ ở những khu vực có không gian hoa còn khá mỏng và trên các tuyến đường thì việc bảo vệ những công trình hoa gần như bỏ ngỏ.

Ngày khai mạc lễ hội tôn vinh hoa và những con người thầm lặng gầy dựng nên vương quốc hoa nơi thành phố sương mù đã gần kề, hứa hẹn sẽ rực rỡ những màu hoa, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố festival hoa”.

So với festival hoa được tổ chức vào năm 2007, Những không gian hoa là điểm nhấn khác biệt của festival hoa lần này. Đà Lạt vừa được tôn vinh là “Thành phố festival hoa”, đây cũng là sự kiện đầu tiên của năm 2010, vì vậy mà festival được thực hiện theo tôn chỉ phải xứng tầm là sự kiện văn hóa mở đầu cho chương trình quốc gia mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Nhiều  hoạt động tại festival hoa


Đà Lạt – Điểm hẹn tình yêu là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ festival sẽ được diễn ra vào sáng nay, 31-12, tại thung lũng Tình Yêu, Công viên Yersin và Vườn hoa TP. Chương trình sẽ được tiếp nối bằng Đêm giao thừa hoa hồng vào lúc 20 giờ cùng ngày để du khách chào đón thời khắc giao thừa ý nghĩa nơi phố núi.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa – thể thao sẽ diễn ra trong suốt thời gian lễ hội, như: Triển lãm ảnh; thi cắm hoa nghệ thuật tại đường Nguyễn Thị Minh Khai; triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế tại vườn hoa TP; phiên chợ hoa Đà Lạt tại đường Nguyễn Thái Học;...  

Lễ khai mạc chính thức sẽ được diễn ra vào tối 2-1-2010, tại sân khấu hồ Xuân Hương và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4 và VTV9.


- Theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hiện Đà Lạt có hơn 700 cơ sở lưu trú với số lượng hơn 10.000 phòng, nhưng hầu hết các khách sạn đã kín chỗ (đến hết ngày 4-1-2010). 

Để giải quyết tình trạng cháy phòng, tỉnh đã vận động nhà dân trên các tuyến đường trung tâm, như: Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, đường 3-2, Lê Thị Hồng Gấm... chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách trong và ngoài nước, với giá dao động từ 50.000-80.000 đồng/phòng/đêm.