Hoành tráng và lộng lẫy
Mức độ “hot” của ca sĩ Hàn Quốc Bi/Rain trong đêm diễn Rain’s coming diễn ra vào tối qua, 10-3, tại Sân Vận động Quân khu 7 (TPHCM) không hề giảm sút so với lần đầu tiên anh đến VN hồi tháng 6-2006
Sự háo hức, mong đợi của khán giả VN đối với sô diễn của ca sĩ ăn khách nhất châu Á hiện nay quả không uổng phí.
Buổi tiệc hoành tráng
Hình ảnh giọt nước rớt xuống lưng chừng bỗng trở thành một dòng nước lớn, mạnh mẽ và dữ dội. Hình ảnh mở màn cho đêm biểu diễn của ca sĩ Hàn Quốc Bi/Rain gây ấn tượng ngay từ phút đầu tiên. Chuyên nghiệp, hoành tráng và lộng lẫy là điều mà khán giả dễ dàng cảm nhận được từ đêm diễn của anh, đặc biệt là cách dàn dựng chương trình, thiết kế sân khấu và trang thiết bị được sử dụng để phục vụ cho đêm diễn. Ông Nguyễn Duy Khánh (khán giả của chương trình và cũng là Giám đốc Công ty Nhạc Xanh) thổ lộ: “Đi xem chương trình này, mục đích của tôi là học cách tổ chức chương trình cho chính công ty của mình. Nhưng quả thật, VN chưa thể dàn dựng được một sân khấu hoành tráng và quy mô như vậy”. Đạo diễn sân khấu cũng là biên đạo múa Jamie King (từng thực hiện các tour biểu diễn của Madonna, Ricky Martin, Britney Spears, lễ trao giải MTV...) làm thỏa lòng khán giả với pha trình diễn kỹ xảo ánh sáng đẹp mắt. Những chiếc cầu thang xanh, đỏ; những mảng tối, sáng càng tô đậm thêm chất lãng mạn, sự kỳ ảo cho những ca khúc mang phong cách pop ballad trữ tình. Chiếc phi thuyền to lớn xuất hiện rồi biến mất ngay một cách bí ẩn, một cơn mưa nhỏ trên sân khấu, những ngọn lửa bừng sáng... càng tăng thêm sự hoành tráng của đêm diễn.
Rain’s coming là một đêm nhạc non-stop ấn tượng. Sân khấu không ngừng biến đổi, âm nhạc liên tục không ngừng và chương trình không cần đến MC. Thay vào đó, những đoạn video clip với một cốt truyện cụ thể hoặc chỉ đơn giản là hình ảnh của những cánh hoa hồng, của cảnh sấm chớp, hình ảnh của một DJ say sưa với công việc chỉnh nhạc hay chỉ đơn giản là gương mặt của nhân vật chính trên sân khấu... trở thành phần giới thiệu chuyển tiết mục rất khéo léo, tài tình. Một chương trình hoàn hảo trong khâu tổ chức. Điều này hoàn toàn không quá lời bởi chương trình được đảm trách bởi những chuyên gia hàng đầu của giới showbiz thế giới.
Đây là sô diễn thứ 7 trong tổng số 35 sô diễn (qua 12 quốc gia, vùng lãnh thổ) kéo dài 6 tháng từ ngày 15-12-2006 đến tháng 5- 2007. Sau VN, chương trình này sẽ tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, Nhật, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Philippines và Đài Loan. Chuyến lưu diễn thế giới (Rain world tour 06-07) của ca sĩ Hàn Quốc Bi/Rain có kinh phí đầu tư 100 tỉ won. Riêng 2 đêm diễn ở VN có kinh phí đầu tư 2,8 triệu USD.
Thủ thuật của Bi
Hơn 15.000 khán giả đã có mặt tại Sân Vận động Quân khu 7 càng chứng tỏ vị trí ngôi sao của ca sĩ xứ sở kim chi Bi/Rain. Những tràng pháo tay liên tục vang lên không ngớt ngay từ khi Bi/Rain xuất hiện trên sân khấu. Bất chấp ca sĩ hát gì, khán giả vẫn cứ vỗ tay như thể tất cả những ca khúc của anh đã quá thân thuộc.
Chất giọng của Bi không thật đặc sắc. Tuy nhiên, anh có lợi thế nổi trội về vũ đạo và những thủ thuật lấy lòng fan. Chỉ với động tác kéo mắt kiếng lau mồ hôi rồi mỉm cười, tiếng la hét lại vang lên. Những câu giao lưu nhẹ nhàng rồi gọi khán giả là “người yêu bé nhỏ của tôi” đủ nóng để làm tan chảy những trái tim lạnh nhất. Hơn hết, vũ đạo của Bi/Rain rất tuyệt vời. Mỗi ca khúc có một kiểu vũ đạo riêng và những điệu nhảy ít trùng lặp khiến cho khán giả không bị nhàm chán. Ý thức rõ nét sự nổi bật của mình, hầu hết những ca khúc từ I’m coming, It’s raining, Touch Ya, Why of all things, Handshake, Don’t stop, 11 days đến I like you again, I do, Friends… đều được trình diễn với sự hỗ trợ của vũ đoàn.
Qua chương trình, điều có thể nhận thấy là sức hút của ca sĩ Bi/Rain đối với khán giả VN không hề giảm sút so với lần đầu tiên anh đến VN. Thế nhưng, nếu như giá vé đừng quá cao, ban tổ chức đừng quá tham khi đặt tới 24.000 ghế ngồi thì chương trình sẽ xôm tụ hơn, sân khấu sẽ đỡ loãng hơn.