Hollywood hào hứng với phim 3-D
Những ngày này, người hâm mộ của bộ môn nghệ thuật thứ bảy đang lên cơn sốt với sự kiện điện ảnh được chờ đợi nhất cuối năm nay: bộ phim Avatar ra rạp ngày 18-12. Ngoài ý nghĩa đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của James Cameron trên màn ảnh rộng kể từ phim Titanic, nguyên nhân chính của sự chờ đợi này vì Avatar là bộ phim đầu tiên của Hollywood không thuộc thể loại hoạt hình được thực hiện bằng công nghệ 3-D.
Tại VN khán giả cũng sẽ có dịp thưởng thức bộ phim cùng ngày với khán giả Bắc Mỹ tại hai phòng chiếu phim kỹ thuật số 3-D của cụm rạp Megastar Hùng Vương (TPHCM) và Megastar Vincom (Hà Nội).
Avatar chưa phải là tác phẩm 3-D cuối cùng khép lại một năm đầy sôi động của phim “nổi” vì sau phim này còn có phim hoạt hình Princess and the fog. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay Hollywood đã trình làng hơn chục phim 3-D. Với giá vé cao hơn so với phim 2-D, các bộ phim “nổi” đã góp phần mang lại doanh thu đáng kể cho nền điện ảnh
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn khó khăn như hiện nay, Hollywood tỏ ra rất hào hứng với việc làm phim 3-D. Các nhà sản xuất không ngại chi thêm tiền cho mỗi sản phẩm 3-D. Bằng chứng gần đây nhất là con số khổng lồ cho Avatar: từ 250-300 triệu USD mà theo Steven Spielberg dự đoán sẽ trở thành bộ phim hành động 3-D lớn nhất mọi thời đại, hứa hẹn sẽ làm nên một cuộc cách mạng đầy ma lực trong ngành công nghiệp sản xuất phim. Hãng Dream Works cũng lên kế hoạch chi thêm 15 triệu USD cho mỗi phim 3-D.
Ngoài kinh phí, Hollywood cũng mở rộng thể loại của phim 3-D. Nếu như trước đây phim 3-D chủ yếu chỉ là phim hoạt hình thì bây giờ và sắp tới, thể loại khoa học viễn tưởng, hành động, phiêu lưu và cả kinh dị, ca nhạc cũng sẽ có phim 3-D. Chỉ vài năm nữa, khán giả sẽ có dịp xem The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn, Titanic, Saw dưới dạng phim 3-D.
Người ta ước tính với kế hoạch phát hành 45 bộ phim 3-D trong vòng 2-3 năm tới, doanh thu phòng vé của Hollywood vào năm 2011 sẽ tăng 23% so với năm 2008. Viễn cảnh tươi sáng của phim 3-D cũng khiến các chủ rạp không ngần ngại dốc hầu bao mở rộng số phòng chiếu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật số 3-D. Mark Zoradi, chủ tịch Walt Disney Motion Pictures Group, cho biết năm 2005, khi lần đầu tiên Walt Disney sản xuất phim 3-D Chicken Little, toàn nước Mỹ chỉ có 84 phòng chiếu 3-D, nhưng vừa rồi khi bộ phim mới nhất của hãng là A Christmas Carol ra rạp thì toàn nước Mỹ đã có 2.000 màn hình 3-D.
Chi phí đầu tư cho một dàn máy chiếu 3-D đến 100.000 USD, một con số rất cao so với mức 15.000-20.000 USD cho một máy chiếu phim nhựa 35 mm truyền thống.