Hữu Châu suýt ngất xỉu trên sàn diễn
Sáng 9-5, vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi (tác giả Hoàng Hữu Đãn, đạo diễn NSƯT Thành Lộc) đã được diễn phúc khảo tại sân khấu số 7 Trần Cao Vân, quận 1 (Nhà Thiếu nhi quận 1 - TPHCM). Vì quá căng thẳng với vai diễn Nguyễn Trãi và do lịch tập dày đặc, nghệ sĩ Hữu Châu đã suýt ngất xỉu ở cảnh cao trào của vở kịch này.
Đúng đoạn nhân vật Nguyễn Trãi (ảnh) luận tội bọn hoạn quan, thế lực đen tối âm mưu sát hại nhà vua, anh đã quỵ xuống sân khấu, xin lỗi đạo diễn Thành Lộc và Hội đồng Nghệ thuật Sở VHTT TPHCM. Các đồng nghiệp đã kịp thời xoa dầu, đánh gió, mang nước cho anh. Vở diễn phải tạm ngưng trong 10 phút để nghệ sĩ Hữu Châu nghỉ giải lao. Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết, tối 8-5, Hữu Châu đã phải tập miệt mài tại sân khấu, buổi sáng anh lại lo cho chương trình phúc khảo nên không ăn sáng. Vai Nguyễn Trãi thật sự là một vai diễn đầy áp lực đối với Hữu Châu, lần này lại phải tập với người bạn diễn mới là diễn viên Hồng Ánh (vai Nguyễn Thị Lộ), thay thế nghệ sĩ Tú Trinh, do đó áp lực tâm lý rất nặng đối với Hữu Châu. Tuy nhiên, anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn trong sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và khán giả có mặt trong buổi phúc khảo. Theo kế hoạch, tối 10 và 11-5, vở Bí mật vườn Lệ Chi sẽ công diễn tại sân khấu số 7 Trần Cao Vân sau 5 năm tạm ngưng biểu diễn.