Hữu Tiến liên tục “làm mới” mình

Hữu Tiến đã đóng trong các bộ phim truyền hình: Giao thời, Cánh buồm ảo ảnh, Mưa, Cổ tích Việt Nam... Thời gian gần đây, anh “làm mới” mình với nhiều vai diễn, có tính cách khác nhau

Trong khi bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí đang phát sóng trên VTV3, vai Tân khá hài hước của anh được khán giả dành nhiều cảm tình, anh lại tiếp tục hóa thân vào hai vai diễn trong Tường Vy mong manh (phim dài 25 tập – đạo diễn Nguyễn Hữu Phúc – HTVC sản xuất) và Mưa thủy tinh (30 tập – đạo diễn Lê Bảo Trung – Võ Tấn Bình – Hãng Vietcom sản xuất).

. Phóng viên: Bây giờ trông anh thật yêu đời, chẳng bù cho thời gian trước đây?

- Diễn viên Hữu Tiến: Trước đây, ở lĩnh vực điện ảnh, tôi đóng hầu hết những vai chính nhưng có cùng một tính cách: thất tình, yêu đơn phương và gặp nhiều đổ vỡ trong tình yêu. Không biết có phải đó là định mệnh của cuộc đời hay không mà hạnh phúc riêng tư của tôi cũng sớm bị đổ vỡ. Nặng gánh gia đình, phải vừa làm cha vừa làm mẹ của hai đứa con khiến tôi cứ luôn bị áp lực về cuộc sống. Chính vì thế, tôi đã gom hết số vốn của mình hùn với vài người bạn mở quán cà phê. Nhưng bản tính nghệ sĩ và không có duyên với kinh doanh nên cả hai lần, vốn liếng đều đội nón ra đi... Tay trắng, tôi buồn, thất chí, không còn hứng thú với nghề nữa. Kể cả một lần quẩn trí, tôi đã tự tử nhưng không thành... Cho đến một hôm, đang ngồi trong quán cà phê, tình cờ tôi gặp lại đạo diễn Hồng Phú Vinh và được mời tham gia vào một vai thứ trong phim Hoa hồng. Đi đóng phim, tôi cảm thấy mình vẫn còn đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Thế là tôi quyết định quên hết nỗi đau thất bại, quay trở lại với niềm đam mê ban đầu của mình. Tất cả những đau buồn của tôi trước đây, giờ chính là những vốn sống vô cùng quý giá giúp tôi hoàn thành tốt những vai diễn mới.

. Nhưng hình như những vai diễn gần đây của anh chỉ là những vai thứ ?

- Với tôi, vai chính hay vai phụ không quan trọng. Điều quan trọng là sự xuất hiện của mình có còn nhận được khán giả yêu mến nữa hay không. Và với sự cố gắng hết sức, tôi tin mình sẽ thành công. Thời gian qua, tôi đã tham gia các phim: Chuyện tình yêu, Nhịp đập trái tim, Nguyệt quán, Thiên đường tình yêu, Cô gái xấu xí và bộ phim thiếu nhi Cậu bé Mặt Trăng. Bên cạnh đó, tôi vẫn chú tâm đến việc học làm đạo diễn tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

. Trong bộ phim Mưa thủy tinh, anh đảm nhận một vai chính rất độc đáo?

- Từ khi trở lại đóng phim, đây là vai diễn mà tôi tâm đắc nhất. Vai phản diện tên Thạnh – con trai của ông chủ tập đoàn công ty sản xuất rượu nho, em ruột của Hoàng Dũng (Lý Hùng đóng). Hai anh em Thạnh và Dũng đấu đá với nhau quyết liệt để tranh giành tài sản cũng như cạnh tranh nhau khốc liệt trên thương trường. Cái ác của nhân vật được tôi “đẩy” lên đến cực điểm. Tôi nghĩ khi bộ phim phát sóng (từ ngày 2-4 trên kênh HTV9), chắc chắn tôi sẽ “bị” khán giả ghét rất nhiều. Nhưng bù lại, trong bộ phim Tường Vy mong manh, tôi lại vào vai thầy giáo dạy múa Hoàng Lý hết lòng yêu thương học trò của mình. Vào vai này, tôi phải mất gần hai tháng đi học múa để chính mình thực hiện những bài múa mà không cần người thế vai.