Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi
Khi cơn sốt Aladin và... đủ thứ thần còn chưa hạ nhiệt thì mùa trung thu năm nay, Sân khấu Kịch IDECAF lại tiếp tục cho ra đời chương trình ca múa nhạc kịch Ngày xửa ngày xưa 10 với tên gọi Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi.
Vở diễn sẽ ra mắt khán giả vào đúng dịp Tết Trung thu (16-9-2005) tại Nhà hát Bến Thành. Sau đó sẽ liên tục trình diễn tại Sân khấu IDECAF và Sân khấu 7 Trần Cao Vân vào sáng chủ nhật hằng tuần.
Vẫn giữ thế mạnh của chương trình Ngày xửa ngày xưa, Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi xây dựng kịch bản dựa trên câu chuyện cổ tích quen thuộc với các em thiếu nhi. Các yếu tố cổ tích được hiện đại hóa, tạo cho khán giả nhỏ cảm giác chuyện rất gần với cuộc sống hôm nay. Vì vậy, bài học về tình cảm gia đình, về niềm tin cuộc sống dễ được các em tiếp nhận. Một bà mẹ thương con đã đánh đổi cả nhan sắc, trái tim và đôi mắt của mình để các con được bình an. Ngược lại, 5 đứa con Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng sẵn sàng lao vào rừng sâu, đánh đổi mắt và tim để Nữ thần Mặt trời ra tay cứu mẹ. Tên chúa quỷ ác độc Kim Nam Châm và con cú mèo tay sai cuối cùng cũng phải thua cuộc trước lòng dũng cảm và đức hiếu thảo của những người con. Bên cạnh nội dung sâu sắc, sân khấu của chương trình được bài trí hiện đại với phông cảnh lạ mắt, còn có những pha múa võ, bay lượn độc đáo của CLB Cascadeur Hội Điện ảnh TP. Phần nhạc nền trong vở nhạc kịch đã góp phần không nhỏ trong thành công của vở qua các tiết tấu nhẹ nhàng, cảm động. Nhất là nhạc nền trong cảnh những người con bơ vơ đi tìm mẹ. Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi càng tròn trịa hơn với diễn xuất của các thành viên nhóm Líu Lo và trên 60 diễn viên thiếu nhi của CLB Dế Mèn - IDECAF. ĐặC BIệT, VAI DIễN Nữ THầN MặT TRờI VừA ĐIệU ĐÀNG, VừA TốT BụNG do Hồng Ánh thủ diễn đã tạo ấn tượng trong lòng khán giả.
Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi khép lại với hình ảnh 5 người con hứa sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt, để những việc tốt ấy trở thành ngôi sao vây quanh mẹ. Đó là một thông điệp giáo dục mà vở diễn muốn gởi tới các em.