Jeon Do-yeon - Xuất thần và quyến rũ

Liên hoan Phim Cannes lần thứ 60 đã khép lại vào đêm 27-5 với bao bất ngờ thú vị. Đánh bại hàng loạt ngôi sao nữ khắp thế giới, nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Do-yeon đã được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim The Secret Sunshine

Vừa từ Paris về đến sân bay quốc tế Incheon, Jeon Do-yeon tuyên bố với các phóng viên:

“Tôi bất ngờ và sửng sốt khi nghe tên mình được xướng lên trong vị trí Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Vì tôi luôn tâm niệm trong lòng, ngay cả khi không nhận được giải gì thì việc xuất hiện ở Cannes đã là một vinh dự”.

Không có duyên với truyền hình nhưng đạt danh vị ở điện ảnh.- Jeon Do-yeon sinh ngày 11-2-1973. Cô đã rất “vất vả” trong khá nhiều phim truyền hình dài tập và thường là được giao những vai phụ nữ “khó ưa” trước khi tìm được cơ hội bước sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 1997, Jeon được mời nhận vai diễn cô nữ sinh trung học trong phim điện ảnh The Contact, đóng chung với ngôi sao Han Suk-kyu và liên tiếp là những phim gây nên tiếng vang lớn trong làng giải trí như: Harmonium in My Memory (Chiếc đàn ký ức) - nhờ bộ phim này, Jeon đoạt được hai giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Blue Dragon và Grand Bell, I Wish I Had a Wife, No Blood No Tears, Untold Scandal, Dangerous Liasions, My Mother, The Mermaid, You’re My Sunshine.

Năm 2006, Jeon Do-yeon giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải điện ảnh Daejong lần thứ 43 của Hàn Quốc diễn ra vào trung tuần tháng 7-2006 tại Hàn Quốc với bộ phim tâm lý tình cảm You Are My Sunshine. Sau từng ấy giải thưởng, Jeon đã thực sự khẳng định được vị trí của một diễn viên chuyên nghiệp. Với khả năng biến hóa xuất thần vào mỗi nhân vật, cái tên “Tắc kè hoa” cũng được giới báo chí và công chúng dành tặng cho Jeon.

Những vai diễn ấn tượng

Scandal, là bộ phim cổ trang “đình đám” nhất trên màn ảnh Hàn vào năm 2004. Trong phim, Jeon đóng vai tình địch của nữ diễn viên gạo cội Lee Mi Suk và gã đàn ông trăng hoa do Bae Jong Yun đảm nhận. Vai diễn không nổi bật nhưng những gì do Jeon thể hiện thì rất kịch tính. Phim có nhiều màn “nóng” giữa Bae và Jeon, hấp dẫn đến mức Bộ Văn hóa phải yêu cầu phân loại phim này dành cho 18 tuổi trở lên mới được vào rạp xem.

Khi được hỏi những cảnh quay “nóng” có ảnh hưởng gì đến cô hay không, Jeon trả lời: “Đâu phải chỉ có phim này tôi mới thể hiện mình là người phụ nữ quyến rũ. Nghệ thuật luôn đòi hỏi sự hy sinh nhưng mọi người cũng nên biết khi quay “nóng” trên màn ảnh thì kỹ xảo của phim là 90% còn tính thể hiện chỉ có 10%”. Sau đó, Jeon hóa thân thành gái “làng chơi” trong phim You’re My Sunshine. Jeon vào vai Eun Ha, một cô gái phục vụ trong quán cà phê tại thị trấn nhỏ, mỗi lần giao cà phê cho khách hàng nam, các nữ phục vụ như Eun Ha thường làm theo yêu cầu của khách.

Báo chí Hàn Quốc đánh giá cao diễn xuất của Jeon trong vai Eun Ha và không ít người đã nghĩ con đường sự nghiệp của cô sẽ còn tiến rất xa. Song, Jeon Do-yeon không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một tài năng lớn của điện ảnh xứ Hàn. Cô nói: “Tôi chỉ mong mình sẽ là một người vợ tốt, được chăm sóc chồng con và những người mà mình yêu thương. Khi nhận vai diễn, tôi chỉ muốn đưa đến cho công chúng xem, nhìn nhận và cảm được những góc khuất của tâm hồn một con người.

Có thể trong cuộc sống, con người ta luôn nhìn lên trên, nhìn xuống đất, nhìn chung quanh nhưng chưa bao giờ chịu nhìn lại bản thân mình và ngay cả tôi cũng vậy. Nên khi diễn xuất, sống trong tâm trạng, bản ngã của một cá nhân, tính cách khác là lúc tôi có thể nhìn rõ được tổng thể nhược điểm, ưu điểm của mình, của nhân vật thấu đáo nhất... Chuyện có là siêu sao hay không, chẳng quan trọng...”.

Trong phim The Secret Sunshine, Jeon Do-yeon vào vai Sin Ae, một phụ nữ mất chồng trong một tai nạn giao thông và sau đó lại lạc mất đứa con trai duy nhất trong một vụ bắt cóc. Sin Ae đã sống qua thời kỳ khó khăn bằng việc tận tâm cống hiến sức lực cho làng quê mà cô đang sinh sống. Thế rồi, sự an bài của thượng đế đã đẩy cô chạm mặt kẻ đã bắt cóc con trai cô... Bộ phim cuốn hút người xem từ những cảnh đầu tiên nhưng diễn xuất của Jeon được đánh giá là ấn tượng nhất thì lại ở trong cảnh quay chỉ có 5 phút, sau khi gặp mặt tên bắt cóc, Sin Ae rời khỏi trại giam, cô bước đi loạng choạng, mất định hướng và cô ngã quỵ trên cánh đồng.

Một cảnh quay mà tất cả mọi người có mặt trong đoàn phim đều muốn bật khóc, Jeon Do-yeon chia sẻ về cảnh quay này: “Tôi có cảm tưởng như mọi năng lượng trong người đều biến mất. Tôi giống như vừa tỉnh lại sau một cơn hôn mê sâu”. Với tất cả những gì đã thể hiện, Jeon đoạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 60 vừa qua.

Không “theo chồng bỏ cuộc chơi”.- Vào lúc 11 giờ ngày 11-3-2007, hôn lễ của nữ diễn viên Jeon Do-yeon và nhà doanh nghiệp họ Kang 43 tuổi đã được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trước sự chứng kiến và lời chúc phúc của khoảng 100 khách mời là bạn thân của cô dâu và chú rể. Tuy thông tin về hôn lễ được bảo mật rất kỹ, nhưng cuối cùng cũng có hơn 300 phóng viên (đông hơn khách mời) xuất hiện để chộp được những bức hình đáng giá.

Song, công ty quản lý của Jeon Do-yeon cũng có sự chuẩn bị chu đáo, bố trí rất đông vệ sĩ giữ trật tự và ngăn những người không có thiệp mời không thể tiếp cận khu vực hôn lễ. Được biết, vị hôn phu của Jeon Do-yeon là nhà doanh nghiệp và cũng là thành viên ban trị sự trong câu lạc bộ đua xe ngôi sao Hàn Quốc, hai người quen nhau qua sự giới thiệu của người thân. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng trẻ sẽ lên đường đi Mỹ hưởng tuần trăng mật trong mười ngày. Jeon Do-yeon tuyên bố sẽ không “theo chồng bỏ cuộc chơi”, mà vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình.