J.K Rowling xác nhận Dumbledore là gay!

(NLĐO) - J.K Rowling (ảnh) đã tiết lộ một bí mật vào tối thứ sáu (19-10) trong lần ra mắt tại nhà hát đông người ở Carnegie Hall rằng “tin đồn” của các fans về nhân vật Albus Dumbledore - đại phù thủy, Hiệu trưởng trường dạy pháp thuật Hogwarts trong loạt truyện tưởng tượng Harry Potter - là “sự thật”.

Sau khi tác giả đọc phần tóm tắt trong tập cuối cùng “Harry Potter và các tử thần tích” - kết thúc chuyến “Open Book Tour” ở Mỹ, chuyến đi đầu tiên của nữ nhà văn kể từ năm 2000 - bà đã nhận được một câu hỏi từ phía độc giả.

Một fan trẻ tuổi đã đặt vấn đề liệu “cụ” Dumbledore có tìm thấy tình yêu đích thật không? Câu trả lời ngắn gọn từ Rowling, “Dumbledore is gay!”, được mọi người hưởng ứng bằng những tràng pháo tay. Nhiều người há hốc miệng, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Bà giải thích thêm, nhân vật Dumbledore đã yêu “sâu sắc” kẻ thù Gellert Grindelwald, người mà cụ đánh bại lâu lắm rồi trong một trận đấu giữa các phù thủy xấu tốt. Rowling nói: “Tình yêu có thể làm chúng ta khá mù quáng và Dumbledore đã rất đau khổ… Tình yêu của Dumbledore là bi kịch lớn nhất của nhân vật”.

Thật ra, giới tính của Dumbledore đã được cư dân mạng bàn tán từ trước đó, người ta để ý thấy Dumbledore không hề có mối quan hệ gần gũi nào với phụ nữ một cách công khai cũng như bí mật. Một quá khứ có vấn đề. Các “giả thuyết” về cụ Dumbledore tự nhiên xuất hiện dần trong những mẫu chuyện tưởng tượng của các fans.

Bên cạnh đó, Rowling cũng thú thật bà đã tham khảo ý kiến của một cô bé - có lần lưu tâm đến Dumbledore - trong khi lên kế hoạch cho phần 6 bộ phim “Harry Potter và Hoàng tử lai”.

Bà cho biết rất thích việc này, coi nó như một “cuộc tranh cải hậu Harry Potter” và thúc giục “quyền đặt câu hỏi” ở các fans.