Johnny Trí Nguyễn - Cascadeur Hollywood không còn giấu mặt

Chiều cao lý tưởng, gương mặt góc cạnh với hàm râu khá ngầu, chiếc túi xách vắt chéo trên vai trông có vẻ bất cần đời, Johnny Trí Nguyễn ngoài đời không khác mấy so với hình ảnh một Trương Ba phong lưu trong bộ phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Trong câu chuyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt tân thời này, bên cạnh một Anh Thư lột xác trong vai Thị dữ dằn, một Phước Sang chững chạc với vai anh hàng thịt hiền lành, diễn xuất của Johnny Trí Nguyễn đã lột tả khá tốt chất hào hoa phong nhã của nhân vật Trương Ba. Xem như cơ hội lần đầu tiên “tiếp thị” mình với khán giả VN của chàng diễn viên Việt kiều lần đầu về nước đóng phim này đã thành công.

Rời quê hương từ năm 8 tuổi, cậu bé Nguyễn Chánh Minh Trí (tên thật của Johnny Trí Nguyễn) của đất Bình Dương theo gia đình sang Mỹ. Vốn yêu thích phim ảnh Hồng Kông từ nhỏ, Trí nhanh chóng say mê các thế võ kungfu, aikido và sau này là wushu (anh là thành viên của đội tuyển wushu Mỹ). Chính võ thuật đã mang đến cho anh cơ hội bước vào sự nghiệp điện ảnh với vai trò diễn viên đóng thế (cascadeur). Ban đầu chỉ là thế thân cho các diễn viên trong các phim Hollywood nổi tiếng như Spider-Man 2, Collateral, Serenity... dần dần tiến tới đột phá bằng một vai nhỏ bên cạnh ngôi sao hành động Lý Liên Kiệt trong phim Cradle 2 the Grave. Nhưng phải đợi đến vai diễn phản diện trong Tom Yum Goong - bộ phim ăn khách nhất Thái Lan năm 2005 - thì Johnny Trí Nguyễn mới được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ.

Trong khi tên tuổi đang được nhiều người biết đến thì Johnny Trí Nguyễn đột ngột quay về VN- nơi mà tên anh chỉ là con số 0 - và bắt tay vào viết kịch bản bộ phim hành động lịch sử Dòng máu anh hùng với mong muốn đóng góp chút gì cho điện ảnh nước nhà. Bối cảnh Dòng máu anh hùng trải dài từ phố cổ Hội An, Tam Động-Ninh Bình, ra đến Lạng Sơn, Hà Nội bởi theo lời anh: “Về VN tôi thấy nước mình có nhiều phong cảnh đẹp quá nên tôi muốn qua bộ phim này có thể giới thiệu với người xem những thắng cảnh quê nhà”. Trong phim, Johnny Trí Nguyễn thủ vai chính Lê Văn Cường - một thanh niên làm việc cho Pháp nhưng giác ngộ cách mạng. Phim đã khởi quay từ giữa tháng 1 qua, chàng cascadeur giờ đây đã không còn giấu mặt nữa.