Kể với mọi người những chuyện xúc động
Triển lãm ảnh chủ đề Những vết sẹo chiến tranh vừa khai mạc vào đúng ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (27 Võ Văn Tần, quận 3 - TPHCM). 65 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là hành trình trăn trở và tìm kiếm trong suốt 11 năm ròng rã của nhiếp ảnh gia người Nhật Yasufumi Murayama và nhà giáo Nishimura Yoichi.
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, đó là những người mẹ mang nỗi đau mất con, nước mắt vẫn chảy suốt mấy mươi năm; là những thương binh trở về với cuộc mưu sinh đời thường trong khó nhọc; là những đứa trẻ lớn lên ở thời bình nhưng lại mắc phải di chứng của chất độc da cam nghiệt ngã... Murayama đã khiến người xem lặng người trước bức ảnh Mẹ nhìn về phía trời xanh. Một người mẹ múa may điên loạn bên lề đường cùng một bức ảnh nhỏ hình một con búp bê nằm trên cỏ được dâng cúng hương hoa. Người mẹ ấy mỗi sáng vẫn chơi đùa với những con búp bê mà bà gọi là con, rồi tự mình thắp hương tưởng niệm.

Bức ảnh Nước mắt nói lên tất cả về mẹ Trương Thị Lê của nhiếp ảnh gia Yasufumi Murayama tại triển lãm
Murayama chia sẻ: “Chiến tranh Việt
Nhìn vào những bức ảnh mới thấy rằng tác giả đã luôn phải quan sát rất nhiều và dành cho các nhân vật một sự đồng cảm chân thành. Ám ảnh nhất với Yasufumi Murayama là câu chuyện của mẹ Trương Thị Lê (79 tuổi) - một trong 3 nhân chứng còn sống sót trong cuộc thảm sát kinh hoàng ở làng Sơn Mỹ (Quảng Ngãi). Bà đã tận mắt chứng kiến cảnh 11 đứa con của bà bị lính Mỹ sát hại. Bức ảnh mẹ Lê ngồi khóc lặng lẽ bên mộ con được Murayama tình cờ ghi lại trong một lần đến Sơn Mỹ, Quảng Ngãi vào một chiều của năm 2008.
Đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1986, và từ đó đến nay, Murayama đã liên tục đi về giữa Việt Nam – Nhật Bản, lặng lẽ ôm máy đi dọc chiều dài đất nước Việt Nam. Việt
Riêng với tác giả Nishimura Yoichi, cựu giáo viên Nhật Bản, hiện đang tham gia giảng dạy tiếng Nhật tại làng trẻ em Hòa Bình-Từ Dũ, thì chất độc da cam ở Việt Nam là một đề tài nghiên cứu. Đến sinh sống tại Việt Nam từ năm 2003, ông đã đi khắp nước để tìm hiểu và ghi nhận các câu chuyện của các nạn nhân, tác phẩm Chất độc da cam ở Việt Nam của ông cũng vừa được xuất bản tại Nhật vào khoảng giữa năm 2009.