Khát vọng từ điệu múa

Đêm 20-10, Đoàn Múa nghệ thuật đương đại Nơi Đến đã đến giao lưu và trình diễn tại Trường ĐH KHXH&NV TPHCM với vở diễn mới: Trời tròn- Đất vuông. Khác với các buổi biểu diễn múa thông thường, diễn viên trong chương trình là những em khiếm thính.

 Dù các em không nghe được nhạc nền nhưng nhìn các em biểu diễn, khó ai nhận ra được sự khác biệt giữa những diễn viên múa chuyên nghiệp và những diễn viên khiếm thính. Để làm được điều này, chắc chắn các em đã phải tốn rất nhiều thời gian luyện tập sau việc kiếm sống thường nhật. Các em đã hóa thân vào những nhân vật bằng cảm xúc chân thật và những khát khao mãnh liệt. Vở diễn không có cốt truyện nhưng khán giả vẫn cảm nhận được nhiều điều muốn nói từ trong sâu thẳm tâm hồn diễn viên. Đó là khao khát được sống đẹp, hòa đồng với mọi người.

Vở diễn kết thúc với hình ảnh của cái chết, mọi người đều ngã xuống nhưng vẫn còn một nhân vật mải miết tìm kiếm hướng đi trong dáng ngẩng cao đầu. Phải chăng đó cũng là hình ảnh cuộc sống của chính họ- những người luôn hướng về phía trước. Những tràng pháo tay vang lên rộn rã, khán giả như bừng tỉnh trước một kết thúc quá đẹp...

Được biết, Nơi Đến là một đoàn múa nghệ thuật đương đại đầu tiên tại Việt Nam dành cho các bạn khiếm thính có sự cộng tác của các diễn viên múa chuyên nghiệp, được dẫn dắt bởi biên đạo múa Lê Vũ Long – Lưu Thu Lan dưới sự bảo trợ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB)... Đây là một hoạt động mang tính nhân đạo- nhân văn sâu sắc nhằm tạo điều kiện cho những người khuyết tật có cơ hội hòa nhập vào cộng đồng, thực hiện ước mơ được sáng tạo nghệ thuật.