Khi sao Hàn bị tống tiền
Ngày 19-6-2007, cảnh sát Hàn Quốc bắt và khởi tố một người đàn ông Hàn đột nhập vào website của nữ ca sĩ BoA rồi để lại một bức thư hăm dọa: “... Nếu không chấp nhận nạp tiền vào tài khoản của tôi thì toàn bộ hình ảnh quan hệ riêng tư của BoA và Danny Ahn (nam ca sĩ Shin-Won Ahn) sẽ bị phơi bày trên mạng...”
Khi hacker muốn nổi tiếng
Điều khó hiểu là mặc dù từ khi thành danh “nữ hoàng ca nhạc” đến nay, BoA luôn là ca sĩ không tì vết, công ty quản lý của ca sĩ này vẫn chấp nhận bí mật chi ra khoảng tiền khoảng 35 triệu won (tương đương 40.000 USD) để tránh mọi “phiền toái và rắc rối”. Sau khi thấy tống tiền sao quá dễ, hacker này tiếp tục gởi email tống tiền nam ca sĩ Danny Ahn, trơ tráo bảo Danny hãy chuẩn bị 65 triệu won. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam ca sĩ Danny Ahn không phải dễ bị một kẻ vô danh bắt nạt. Thu thập bằng chứng, công ty yêu cầu cảnh sát - an ninh mạng can thiệp.
Cục Cảnh sát Bảo vệ Văn hóa Hàn Quốc đã thiết lập những đội chuyên săn “tin tặc” trên mạng và luôn mang về hiệu quả thắng lợi. Gã hacker đã bị tóm, có tin là gã bị dò qua “dấu vết” IP trên mạng và số điện thoại. Số tiền 35 triệu won chiếm đoạt của công ty quản lý ca sĩ BoA cũng được thu hồi và trao trả về cho khổ chủ.
Bình luận về vấn đề này, công ty quản lý của nam ca sĩ Danny Ahn cho biết: “Danny là bạn thân lâu năm của BoA. Giữa họ có tình bạn trong sáng và không có gì thân mật quá mức tới độ phải che giấu hình ảnh để phải sợ kẻ lạ tống tiền. Nhưng chúng tôi không thể để sự nghiệp vừa gầy dựng của Danny phải xáo trộn vì một hacker”.
Riêng về hacker này, trong biên bản thẩm vấn của cảnh sát, gã cho biết: “Những người nổi tiếng có rất nhiều tiền, họ cũng luôn lo ngại về việc bị lộ những thông tin cá nhân, dù bản thân khó lòng kiểm soát được mọi hoạt động hay hình ảnh của mình. Vì thế khi nghe hù dọa, họ luôn vội vã chi tiền để bảo vệ đời tư. Tôi đã nắm được tâm lý này của họ và tự tin thực hiện. Hơn nữa trong phi vụ này ra sao chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ trở nên nổi tiếng...”.
Lật lại vụ án cũ
Song Hye Kyo cũng từng bị người quản lý cũ làm phiền. Tháng 2-2005, gia đình Song Hye Kyo nhẹ nhõm khi đón nhận thông tin người quản lý cũ (tạm gọi là Kim) đã bị tòa án xét xử 10 tháng tù và cấm tiếp cận gần gia đình Song vô thời hạn. Nguyên do từ mẹ của Song Hye Kyo đã chọn nhầm một người quản lý ma giáo để lo việc diễn xuất của con gái.
Từ một vai diễn mờ nhạt trong Bệnh viện phụ sản, Song tỏa sáng dần qua Người quản lý khách sạn và phát quang rực rỡ trong Trái tim mùa thu. Khi ấy, cảm thấy người bà con mà mình tin tưởng để làm quản lý cho con gái mình có dấu hiệu bóc lột và lem nhem tiền bạc, mẹ của Song Hye Kyo đã rút lại hợp đồng để tự mình chăm sóc cho cô con gái cưng.
Dĩ nhiên, tay quản lý bặm trợn này đã kiên quyết không “nhả” Song Hye Kyo. Gã hăm dọa sẽ công khai những bí mật riêng tư của “ngôi sao mùa thu”. Khi thấy Song Hye Kyo không có gì bí mật riêng tư, gã chuyển sang đòi hành hung để lại thương tật cho cô diễn viên xinh đẹp này. Song cô đã khuyến khích mẹ thu thập bằng chứng tố cáo với cảnh sát.
Làng giải trí vốn phức tạp và làng giải trí Hàn quốc cũng không ngoại lệ dù được phủ bên ngoài bằng những sắc màu lấp lánh hào nhoáng. Những câu chuyện tranh chấp bên trong “nội bộ” vẫn luôn thường xuyên xảy ra. Nhưng nếu bạn là người của công chúng, hãy sống tốt và khi cần đừng quên gõ cửa cơ quan pháp luật một khi đã có dấu hiệu hình sự manh nha. Đó cũng là lời khuyên và cảnh báo của phía cơ quan cảnh sát văn hóa Hàn Quốc khi trao đổi cùng giới báo chí sau vụ án “tống tiền nghệ sĩ BoA và Danny” gần đây.