Khóc, cười với chuyện làm phim
Trong bộ phim Những cô gái chân dài, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã phải thay diễn viên gà bằng một... chú heo mọi để “né”... cúm gà. Và còn nhiều chuyện khóc, cười khác đằng sau những thước phim.
Đầu năm mới Ất Dậu, diễn viên Hồng Ánh đã đụng phải... cúm gà. Bộ phim truyền hình đầu tay Họa mi do chị làm đạo diễn dự định bấm máy dịp này đành phải tạm lùi kế hoạch chờ qua nạn dịch, vì trong phim có bối cảnh phần lớn ở các trại gà, diễn viên là các em thiếu nhi nên nhiều phụ huynh mặc dù rất tin tưởng đạo diễn vẫn dè chừng bệnh cho con em mình...
Từ gà hóa thành... heo mọi
Cách đây không lâu, khi làm bộ phim nhựa Những cô gái chân dài, Vũ Ngọc Đãng cũng đã từng sợ cúm gà lắm lắm vì trong kịch bản có mười mấy phân đoạn phải quay cảnh có một con gà là... diễn viên.
Ai ngờ dịch cúm gà hoành hành, sau mấy ngày tìm đủ phương cách, chạy bở hơi tai, chàng thiết kế của phim ngậm ngùi thông báo: “Anh Đãng ơi, nếu anh chứng minh được với người ta con gà không phải là con gà thì mình mới được quay. Còn nếu không thì phải sửa kịch bản thôi”. Vũ Ngọc Đãng sau mấy hồi vò đầu (nhẵn thín) đã tìm được diễn viên mới cho phim: đó là một chú heo mọi. Cuối cùng phim hoàn thành, heo mọi của Đãng cũng làm nên chuyện khi đem lại cho người xem những tràng cười sảng khoái.
Bộ phim Hải âu của đạo diễn Bảo Trung từng khiến anh dở khóc dở cười trong việc đi tìm... chim. Nghe nơi nào có hải âu đang cư trú là đạo diễn và quay phim hối hả lên đường. Biển Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên..., đến nơi chỉ còn... bãi phân chim, chim đã bay đi chỗ khác. Ra Phan Thiết, huy động hai chiếc tàu đuổi theo... tám con chim hải âu bay rời rạc vì đạo diễn nghĩ tới phương án cuối là dùng tám con chim này làm nền, còn lại thì dùng kỹ xảo... vẽ thêm.
Nhưng “nhờ trời thương” - lời đạo diễn, hôm đoàn đang lênh đênh trên tàu ra đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ thì cả một đàn chim hải âu hàng trăm con bay rợp sát thân tàu. Không bỏ lỡ dịp may, diễn viên Phi Hùng vào cảnh quay ngay. Bây giờ nhiều anh em đoàn phim nói đùa đạo diễn Bảo Trung và quay phim Phạm Việt Phước “giàu nhất VN” với cuộn phim 40 phút quay chim hải âu.
Có ai cho thuê... quan tài?
Trong phim Tài tử nghiệp dư của đạo diễn Phan Hoàng có bối cảnh quay đoàn phim mượn nhà một người dân ở Thủ Đức, sau gần một tuần đã quay gần hết bối cảnh tại đây. Ngày cuối cùng, chủ nhiệm phim dắt chủ nhà đi nhậu. Đang nhậu, nghe hàng xóm nói thấy có cảnh đám ma ở nhà mình, chủ nhà tức tốc chạy về, la mắng và cương quyết đuổi thẳng không cho quay nữa. Anh em đoàn làm phim phải năn nỉ hết lời chủ nhà mới cho quay một cảnh nữa...
Tương tự, phim Lục Vân Tiên khi quay cảnh đám ma mẹ chàng Lục tại khu du lịch Một Thoáng VN ở Củ Chi phải năn nỉ ỉ ôi bà chủ mới đồng ý. Khi Hồng Ánh đóng lại (thay Hà Kiều Anh), đoàn phải quay lại cảnh này khiến thêm một lần xấc bấc xang bang. Lần này bà chủ từ chối thẳng thừng, cả đoàn phim đành khăn gói ra Huế...
Công đoạn tìm quan tài thực hiện cảnh đám ma trong các phim Tôi vào đời, Người đàn bà yếu đuối, Những nẻo đường phù sa... khiến các phó đạo diễn cười... như mếu khi phải đi thuê hòm làm đạo cụ, các trại hòm ai cũng từ chối vì hòm chỉ bán chứ có cho thuê bao giờ (!).
Làm sao biết chắc bầu ngực đẹp?
Còn một chuyện mà các phó đạo diễn VN rất sợ là việc đi tìm diễn viên nữ đóng thế những cảnh quay khỏa thân. Phim Cầu thang tối có cảnh nhân vật Tâm cho con bú, đạo diễn đòi hỏi cận cảnh bầu ngực người mẹ phải đẹp, căng tròn. Mấy ngày trời dò hỏi người trong xóm xem ai mới sinh, rồi tìm kiếm ở khoa sản các bệnh viện thì phó đạo diễn về khoe đã tìm được người.
Máy quay chuẩn bị, người mẹ cởi áo thì hỡi ơi ngực xấu quá! Phó đạo diễn than thở: “Đoán ngực đẹp... bằng mắt chứ đâu thể mới gặp kêu người ta cởi áo cho xem thử hỡi trời!”. Lại lên đường đi tìm... ngực đẹp. Chuyện tìm ngực trong phim Đêm ước nguyện cũng trần ai không thua gì phim Cầu thang tối, khi phim về quay ở một xóm nhỏ tận Sóc Trăng khá thưa thớt người...
***
Chuyện làm phim VN vẫn còn hàng trăm hàng ngàn chuyện hậu trường dở khóc dở cười. Khán giả cười vui khi xem những pha hành động hài hước trong Lấy vợ Sài Gòn, làm sao biết được trước đó đoàn phim từng hú tim như thế nào khi thực hiện những cảnh quay nguy hiểm.
Hay xem Ngọn nến hoàng cung, khán giả hồi hộp với cảnh bà đại sứ Nhật Cecil Lan (Thanh Thảo đóng) đi chơi thuyền trên sông với vua Bảo Đại thì thuyền bị lật, chới với giữa sông, cũng đâu thể biết lúc quay cảnh này đã xảy ra chuyện buồn cười. Máy quay đang chạy ngon lành, bất ngờ xuất hiện một người chạy băng băng xuống sông cứu người, mặc êkip đoàn phim giận dữ và... cười trừ. Thì ra đó là một... “Lục Vân Tiên” trong vùng, thấy nữ diễn viên chới với nên ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Hậu trường phim VN lắm sự cười - mếu mấy ai hay, nhưng qua đó để thấy, để hiểu những nhà làm phim đã vất vả như thế nào để đem lại những món ăn tinh thần cho khán giả.