Khởi đầu cho một bước đi gian nan
Trong các chương trình ca nhạc, múa chỉ dừng lại ở mức minh họa cho các ca sĩ chứ không tạo được một dấu ấn nhất định. Nhưng để tổ chức một chương trình thật sự chỉ dành cho nghệ thuật múa không phải là chuyện đơn giản
Liên hoan Múa TPHCM 2007 (do Hội Nghệ sĩ múa phối hợp với Nhà Văn hóa (NVH) Thanh niên tổ chức) vừa khép lại vào đêm 1-9 tại Hội trường 1, NVH Thanh niên TPHCM. Đây là lần đầu tiên một liên hoan tôn vinh nghệ thuật múa được tổ chức quy mô, hoành tráng, quy tụ 22 đơn vị múa và các vũ đoàn nghệ thuật trong TPHCM tham gia biểu diễn.
Bữa tiệc nghệ thuật đầy sắc màu
Đây là dịp để các đơn vị múa có dịp hội tụ và biểu diễn cùng nhau, từ những đơn vị múa của Nhà nước như Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch TPHCM, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, Trường Múa TPHCM đến các đơn vị múa tư nhân như vũ đoàn Kim Quy, Phương Nam, Mai Trắng, Hoa Mặt Trời, Bình Minh, nhóm múa Những Ngôi Sao Nhỏ...
Liên hoan múa đã mang đến cho công chúng một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, đầy sắc màu. 54 tiết mục được trình diễn trong liên hoan đã mang đến một bức tranh sống động về cuộc sống. Khán giả được thưởng thức gần như trọn vẹn các thể loại của nghệ thuật múa khi đến với liên hoan: múa truyền thống dân gian nền nã, múa chầu văn Huế cổ xưa, các điệu múa cách mạng hào hùng của Việt Nam đến các điệu múa nước ngoài: lộng lẫy, mang âm sắc cung đình như các điệu múa Trung Hoa; sôi động, hoang dã như những vũ điệu Digan; hay các trích đoạn vũ kịch mang âm hưởng cổ điển phương Tây...
Những tiết mục tham gia liên hoan múa lần này đều được chuẩn bị công phu và mang tính xã hội rất sâu sắc. Ấn tượng nhất và cũng chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong liên hoan là các điệu múa về đề tài chiến tranh. Vũ đoàn Bình Minh khắc khoải, đau đớn và những ám ảnh về nỗi đau da cam trong tác phẩm Nỗi đau còn đó. Trong khi đó, tác phẩm Đất nở hoa của vũ đoàn Rex lại mang đến niềm vui, căng tràn sức sống.
Con người được ví như những loài hoa tỏa hương dìu dịu cho cuộc sống. Với điệu múa Mặt đất và sự sống, vũ đoàn Duo lại gửi đến một bức thông điệp về khát vọng sống mãnh liệt của con người. Tác phẩm Ô cửa sổ vẽ nên một bức tranh đồng quê thanh bình, với niềm vui được mùa dung dị mà sâu lắng.
Ô cửa sổ cũng là nơi con người có thể chứng kiến những biến đổi của vạn vật xung quanh mình, hạnh phúc, tình yêu và những trăn trở về cuộc sống... Bên cạnh đó là những vũ điệu sôi động, mang đậm hơi thở cuộc sống hiện đại của vũ đoàn Nguyễn Thế, nhóm khiêu vũ Lục Bình; cùng những điệu múa trẻ trung, hồn nhiên tinh nghịch của nhóm múa Những Ngôi Sao Nhỏ...
Bảy giải A, 11 giải B và 12 giải C dành cho các tiết mục xuất sắc trong liên hoan múa không chỉ là những giải thưởng đơn thuần mà còn mang giá trị tinh thần rất lớn dành cho các diễn viên múa và các đơn vị nghệ thuật. Bởi họ đã đến với liên hoan bằng tất cả lòng đam mê chân thành và nhiệt tâm đối với khán giả.
Trong liên hoan múa lần này, Thùy Chi là nữ nghệ sĩ múa duy nhất được bầu chọn là diễn viên múa tài năng. Tác phẩm Tổ ba người – thuộc thể loại múa cách mạng do Thùy Chi biên đạo và biểu diễn - đã thể hiện được sự khốc liệt của chiến tranh, tình đồng đội và ý chí sắt đá của những chiến sĩ, quyết hy sinh thân mình vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
Gian nan tìm lối đi riêng
Để chuyển tải đến khán giả một câu chuyện trọn vẹn mà chỉ bằng ngôn ngữ hình thể, các nghệ sĩ múa đã nỗ lực hết mình trên sân khấu. Có thể thấy được điều đó khi kết thúc phần trình diễn thì trên lưng áo của những nghệ sĩ múa cũng thấm đẫm mồ hôi. Lòng yêu nghề và lao động nghệ thuật miệt mài của các nghệ sĩ múa đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt khi Hội trường 1, NVH Thanh niên luôn chật kín chỗ trong suốt 4 buổi biểu diễn của liên hoan.
Tất cả những chương trình trong khuôn khổ liên hoan múa đều không bán vé, chính vì thế đối tượng khán giả được mở rộng. Qua liên hoan múa lần này, có thể thấy được rằng loại hình nghệ thuật múa rất thu hút các đối tượng khán giả. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả dành cho những điệu nhảy đẹp, tinh tế của nghệ sĩ trong mỗi tiết mục là một minh chứng.
Tuy nhiên, đó chỉ là một sân chơi nhỏ và chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu thưởng thức nghệ thuật múa của công chúng. Khán giả rất quan tâm đến loại hình nghệ thuật này nhưng có rất ít cơ hội để thưởng thức. Thể loại múa ba lê, múa đương đại, các trích đoạn vũ kịch như Hồ Thiên nga, Tên cướp biển… không vươn được ra các sân khấu lớn mà thường chỉ được biểu diễn trong khuôn khổ của Nhà hát TP – nơi mà đối tượng thưởng thức không phải là giới trẻ và tầng lớp bình dân.
Trong các chương trình ca nhạc, múa chỉ dừng lại ở mức minh họa cho các ca sĩ chứ không tạo được một dấu ấn nhất định. Nhưng để tổ chức một chương trình thật sự chỉ dành cho nghệ thuật múa không phải là chuyện đơn giản. Theo NSND Trần Kim Quy, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TPHCM, rất khó có những chương trình múa được tổ chức tại các sân khấu lớn như những chương trình ca nhạc vì thiếu nguồn tài trợ và đơn vị đứng ra tổ chức. Để đưa được loại hình nghệ thuật múa đến rộng rãi với công chúng vẫn còn là một bước đi vô cùng khó khăn, trong đó nguồn kinh phí tài trợ là yếu tố quan trọng.
Liên hoan Múa TPHCM 2007 đánh dấu một chặng đường dài của nghệ thuật múa. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một khởi đầu cho những bước đi mới của loại hình nghệ thuật này. Những chương trình múa vẫn sẽ đều đặn diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật cuối tháng tại NVH Thanh niên. Nhưng đối với các nghệ sĩ múa, liên hoan múa được tổ chức mỗi năm một lần vẫn còn là một giấc mơ.