Không có gì phải ầm ĩ!

Sau những tranh cãi về giải Làn sóng xanh, giải thưởng Người mẫu, cuối năm, làng giải trí VN lại một phen ồn ào xung quanh chuyện tạp chí Mốt VN công bố danh sách Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, trong đó có nhắc đến tên ba nghệ sĩ Thanh Bạch, Thu Minh, Mỹ Lệ

Chiều 2-1, các nghệ sĩ trên cũng đã có buổi họp báo lên tiếng phản đối bình chọn của tạp chí Mốt VN đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức phải công khai xin lỗi, nếu không sẽ không loại trừ khả năng đâm đơn kiện. Buổi họp báo có mặt rất đông các nhà báo, nhà thiết kế thời trang và khán giả hâm mộ ba nghệ sĩ trên. Tuy nhiên, điều mà khách mời mong chờ nhất là một cuộc đối chất giữa bên bình chọn và bên bị bình chọn đã không xảy ra, vì tạp chí Mốt VN dù được mời nhưng không cử người tham dự nên rốt cuộc những ý kiến trong buổi họp báo hầu như chỉ mang tính chất một chiều.

Không đề cập đến kết quả bình chọn của tạp chí Mốt VN có chính xác hay không nhưng thiết nghĩ việc bình chọn này cũng chỉ mang tính chất tổng kết, điểm ra những mặt tốt và chưa tốt trong chuyện ăn mặc của nghệ sĩ. Nếu đã là người của công chúng, dĩ nhiên phải biết chấp nhận cuộc sống của mình luôn bị soi dưới “ống kính” của người khác, vì vậy nếu như có bị phán xét mặc xấu đi nữa thì cũng không nên quá hốt hoảng, mất bình tĩnh mà đẩy sự việc đi xa quá mức cần thiết của nó. Trên thế giới, những cuộc bình chọn ăn mặc đẹp, xấu như thế là việc bình thường và hầu như nghệ sĩ nào cũng đón nhận kết quả (dù tốt hay xấu) đó với một thái độ bình thản, bởi họ hiểu đó là một phần của cuộc sống của người nổi tiếng. Nghệ sĩ VN xem ra cũng nên tập làm quen dần.

Tuy nhiên, về phía ban tổ chức cuộc bình chọn, nên chăng cần công khai rõ tiêu chí bình chọn và cung cấp những chứng cứ rõ ràng khi người bị bình chọn lên tiếng, có vậy người bị chọn sẽ tâm phục khẩu phục hơn. Thêm vào đó cũng cần điều chỉnh một chút về mặt từ ngữ của hạng mục giải này, tốt nhất có thể thay từ “phản cảm” bằng những từ khác chỉ mức độ nhẹ nhàng hơn chẳng hạn “quái”, “xấu” có vậy người bị phê bình cũng cảm thấy ít bị tổn thương hơn bởi nghệ sĩ nhạy cảm hơn người bình thường, vì vậy bất cứ sự chê trách nào cũng khiến họ cảm thấy bị xúc phạm.

Tóm lại, xung quanh vụ việc này chẳng có gì phải ầm ĩ. Bởi đó là một phần tất yếu của sự nổi tiếng!