Không đoạt giải vẫn vui lòng
Được là một ứng viên ở lĩnh vực nhạc sĩ của Giải Mai Vàng 2007, đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi không dám mơ đến giải thưởng nhưng điều tôi dám khẳng định, tôi đang rất hạnh phúc và đó là điểm tựa vững chắc để tôi thêm vững tin với công việc sáng tác của mình...
Ca sĩ Hà Anh Tuấn:
Bước đệm để nỗ lực hơn
Biết đến Giải Mai Vàng đã lâu và tôi cũng từng ao ước một lần được xuất hiện trong vai trò của một ứng viên. Và lần này, ở Giải Mai Vàng 2007, điều đó đã trở thành sự thật. Với tôi, điều đó đã quá vinh hạnh. Bởi tôi biết mình còn một quãng đường dài phía trước để khẳng định mình với khán giả. Dù sao, món quà này chính là bước đệm để tôi tiếp tục nỗ lực để biết đâu, một ngày nào đó, tôi không chỉ là ứng viên.
Ca sĩ Quang Linh:
Khán giả còn yêu mến đã là giải thưởng lớn
Xúc động, hạnh phúc và vinh dự là những gì tôi đang cảm nhận đựơc lúc này. Nhưng thật lòng, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải vì tôi thấy có nhiều nhân tố mới cần được tôn vinh. Hơn hết, việc tôn vinh những gương mặt mới chính là cách hữu hiệu nhất để cổ xúy cho dòng nhạc dân ca phát triển, ca sĩ trẻ chọn hát nhạc dân ca, âm hưởng dân ca rộng rãi hơn. Với uy tín của Giải Mai Vàng, tôi tin rằng, việc ủng hộ cho sự phát triển của dòng nhạc dân ca, âm hưởng dân ca hoàn toàn có thể. Với riêng bản thân tôi, được biết khán giả còn yêu mến mình, đó đã là một giải thưởng lớn.
Nhạc sĩ Bảo Lan:
Điểm tựa để tôi thêm vững tin
Tôi yêu mến công việc của mình nên tôi vẫn làm vì niềm đam mê và công việc của tôi đòi hỏi phải thế. Tất nhiên, tôi cũng mong mình sẽ đoạt được những giải thưởng, được tôn vinh trong vai trò một nhạc sĩ, đặc biệt trong một giải thưởng uy tín như Giải Mai Vàng. Thế nhưng, tôi biết mình đang ở vị trí nào và bản thân còn cần trang bị nhiều điều. Vì thế, được là một ứng viên ở lĩnh vực nhạc sĩ của Giải Mai Vàng 2007, đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi không dám mơ đến giải thưởng nhưng điều tôi dám khẳng định, tôi đang rất hạnh phúc và đó là điểm tựa vững chắc để tôi thêm vững tin với công việc sáng tác của mình.
Nghệ sĩ Xuân Thùy:
Biết ơn công chúng, bạn đọc
Giải Mai Vàng nhiều năm qua đã là niềm hạnh phúc và mơ ước của nhiều diễn viên trẻ. Thùy cảm nhận rất rõ phía sau những nỗ lực của mình đang có sự dõi theo của công chúng, của bạn đọc. Cho phép Thùy bày tỏ lòng biết ơn. Thùy sẽ có mặt trong đêm trao Giải Mai Vàng 2007 để chung vui cùng đồng nghiệp.
Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ:
Được đề cử đã là vinh dự
Điều tôi vui mừng là sự ghi nhận của bạn đọc đối với cuộc thể nghiệm mang tính quyết liệt trong sự nghiệp nghệ thuật của riêng tôi. Sân khấu cải lương đang cần những hình thức thể hiện mới để tạo sự đột phá trong biểu diễn nhằm lôi cuốn khán giả trẻ đến với sân khấu. Được đề cử với tôi đã là vinh dự, được bạn đọc chấp nhận, đồng nghiệp tin tưởng để làm tiếp chương trình Chiếc áo Thiên Nga, đó là phần thưởng lớn nhất của tôi. Xin cảm ơn bạn đọc và anh chị em nghệ sĩ đã cho tôi có thêm nghị lực để thực hiện tốt chương trình Hội ngộ tài năng, đưa cải lương ra sân khấu quảng trường.
|
Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh: Tham gia chương trình là niềm vui lớn
Đầu năm 2008, dù tất bật với các chương trình ca nhạc và các sô quay video clip, video sân khấu, Hồ Khanh vẫn tích cực gắn bó với lễ trao Giải Mai Vàng đêm 11-1 tại Nhà hát Hòa Bình. Hồ Khanh vốn là một chuyên gia trang điểm năng động, anh luôn tìm tòi sáng tạo những cách trang điểm mới cho công việc. Và trong năm 2007, anh đã được Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM trao giải Chuyên viên hóa trang gắn bó 10 năm với chương trình Làn sóng xanh. Nói về cảm xúc khi tham gia lễ trao Giải Mai Vàng 2007 vào tối 11-1 tại Nhà hát Hòa Bình, Hồ Khanh cho biết: “Tôi vô cùng vui mừng khi được tham gia và mong muốn được góp phần nhỏ bé vào việc làm đẹp những gương mặt nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên xuất hiện trong chương trình".
Nhà thiết kế thời trang Phan Thi Phụng (Angel Phan): Các nghệ sĩ sẽ đẹp hơn, lộng lẫy hơn
Thanh Hiệp ghi |
|
Lá thư của nghệ sĩ Trung Dân Sáng 9-1, nghệ sĩ Trung Dân đến tòa soạn Báo Người Lao Động vội vã gởi bức thư trước khi lên đường đến vùng quê ở huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Bức thư viết: Xin thành thật cáo lỗi vì vắng mặt trong buổi lễ trao Giải Mai Vàng năm nay với lý do như sau: Cách đây gần hai năm, tôi có chỉ cho nông dân vùng xa (một ít) khiếu kiện đòi đất đúng theo pháp luật, không kéo nhau lên TP làm mất trật tự. Tôi có nói: Ông kẹ nào làm bậy thì sẽ bị phạt, còn mình đừng thấy vậy mà lại làm sai theo họ, rồi bị kẻ xấu lợi dụng mất uy tín, hư bột hư đường hết. Nay mọi chuyện đã như ý. Họ đích thân không ngại đường xa lên tới nhà tôi để mời dự tiệc. Tôi thấy không thể nào từ chối được, nên đành cáo lỗi với Giải Mai Vàng năm nay. Tôi nghĩ, nếu không có mặt năm nay thì năm sau. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi được dự một buổi tiệc đặc biệt. Cũng nhân tiện tôi đến vùng quê này tìm xem có nhà nào khổ thiệt, về trình với đài Truyền hình TPHCM và Công ty Thép Pomina giúp cho họ có ngôi nhà mơ ước. Mấy lời trình chắc quý báo đã tỏ. Một lần nữa cho tôi được cảm ơn độc giả, khán giả đã dành cho tôi sự ưu ái lớn. Cảm ơn Báo Người Lao Động và xin được gởi lời chúc sức khỏe đến hết thảy anh chị em nghệ sĩ tham dự đêm lễ. Chúc đêm trao Giải Mai Vàng 2007 thành công tốt đẹp. Nguyễn Trung Dân |
Nhiều năm qua, chuyên viên trang điểm Hồ Khanh đã gắn liền với những chương trình biểu diễn văn nghệ của Báo Người Lao Động. Ngoài chương trình lễ trao Giải Mai Vàng tổ chức vào dịp cuối năm, Hồ Khanh còn trang điểm cho các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình văn nghệ Hát cùng người thợ, Vui Tết với công nhân xa nhà, lễ trao học bổng Thắp sáng niềm tin...
Trong số những nhà thiết kế thời trang trẻ, Phan Thi Phụng là một gương mặt tạo được nhiều ấn tượng qua những bộ sưu tập thời trang được người tiêu dùng chú ý. Trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 19 do Báo Thanh Niên tổ chức vừa qua, Angel Phan đã tạo ấn tượng mới qua bộ sưu tập: Sự huyền bí của đêm với 30 bộ dạ hội lộng lẫy. Năm qua cũng là năm cô gặt hái được nhiều thành công qua nhiều chương trình thời trang được nhận xét mang đẳng cấp quốc tế. Nói về sự có mặt với vai trò tài trợ trang phục cho chương trình lễ trao Giải Mai Vàng tại Nhà hát Hòa Bình tối 11-1, Phan Thi Phụng cho biết: “Tôi rất vui khi được góp phần tôn vinh người nghệ sĩ qua những bộ trang phục mà tôi thiết kế riêng cho lễ trao Giải Mai Vàng 2007 của Báo Người Lao Động. Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ, ca sĩ có mặt trong đêm trao giải sẽ đẹp hơn, lộng lẫy hơn và xứng đáng với tình cảm mà công chúng đã dành cho họ. Chính vì đẹp hơn, lộng lẫy hơn, họ sẽ luôn nỗ lực làm mới mình, để mỗi năm sáng tạo cho đời những tác phẩm hay. Góp phần làm đẹp nghệ sĩ, ca sĩ – những ứng viên của Giải Mai Vàng, những khách mời, ca sĩ, nghệ sĩ trao giải và biểu diễn là trách nhiệm không chỉ của riêng tôi đối với các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia Giải Mai Vàng năm nay”.