“Kiều nữ viết văn” Di Li

Vừa mang đến cho độc giả một “món ăn lạ” với tiểu thuyết trinh thám - kinh dị làm xôn xao văn đàn Trại hoa đỏ, nhà văn nữ Di Li (ảnh) lại khiến nhiều người bất ngờ khi cho ra mắt tập truyện 7 ngày trên sa mạc chỉ vài tháng sau đó. Và ngày 19-10 vừa qua, “cây bút lạ lùng” này lại xuất hiện tiếp với tác phẩm bút ký Đảo thiên đường (Công ty Phương Đông và Nhà Xuất bản Công an Nhân dân ấn hành). Ba tác phẩm ra đời trong khoảng thời gian chưa đầy một năm.

Đảo thiên đường là kết tinh từ những hành trình khám phá nhiều nước trên thế giới trong gần 10 năm qua của Di Li (tên thật là Nguyễn Diệu Linh). Đảo thiên đường lấp lánh nhiều vẻ đẹp, vẻ đẹp của mưu sinh, trôi dạt, của hạnh ngộ và chia ly. Tác phẩm không đơn thuần là những ghi chép về mỗi chuyến đi, mà còn có một sự gắn kết bền vững và tinh tế giữa quá khứ và hiện tại.

Những tư liệu lịch sử được chắt lọc, lồng ghép trong sự cảm nhận, những chia sẻ chân thành của người viết khiến cho hành trình qua mỗi vùng đất của Di Li không phải là “cưỡi ngựa xem hoa”. Tác phẩm còn gửi gắm khát vọng khám phá đầy nhiệt tâm của người viết.

img


Di Li tự sự: “Niềm đam mê chuyển dịch có lẽ còn lớn hơn cả văn chương. Những chuyến đi xa là nguồn cảm xúc vô cùng kỳ ảo. Khi đắm chìm trong nó, tôi mới thấy mình thật sự là mình”.

Gần như thích đến nơi nào là chị lại cố gắng tìm kiếm cho bằng được cơ hội để lên đường. Đi để sống và để viết, “viết bù” cho những năm tháng chị đã không viết gì khi thấy mình không đủ trải nghiệm và vốn sống cần thiết.


Có người nói Di Li may mắn, bởi không phải ai cũng có cơ hội đi nhiều như chị. Nhưng đó chỉ là “điều kiện cần” cho một nhà văn. Di Li nhận thức một cách nghiêm túc về nghề viết.


Di Li nói mình không viết theo cảm xúc, chị lên kế hoạch cho từng tác phẩm bởi “ý tưởng luôn dào dạt trong đầu”, chỉ cần có thời gian là có thể bắt tay viết ngay.

Hiếm có cây bút trẻ nào có thể “lên lịch viết văn” giống như chị. Ngồi trên máy bay từ Hà Nội vào TPHCM, chị vẫn có thể hoàn thành một nửa truyện ngắn, phần còn lại khi có thời gian sẽ... viết tiếp.

Chị đang âm thầm thực hiện tác phẩm trinh thám - kinh dị thứ 2, sẽ ra mắt trong năm 2010, với tựa đề dự kiến là Giáo phái. Di Li cũng không giấu giếm ý định sẽ thực hiện một loạt truyện trinh thám tiếp theo từ Trại hoa đỏ - như cách mà các nhà văn nước ngoài đã làm.


Với sự ra mắt đều đặn các tác phẩm và một “kế hoạch viết văn dài hạn” đã được lên lịch kỹ lưỡng của Di Li, người đọc có quyền chờ đợi và hy vọng những cuộc bứt phá ngoạn mục của cây bút được mệnh danh là “kiều nữ làng văn” này.