Kim Basinger: Khi tình đã cạn

Cuộc hôn nhân giữa Kim Basinger và Alec Baldwin đã tan vỡ. Thế nhưng, dường như họ còn đang trở thành kẻ thù của nhau...

Ngôi sao Hollywood Kim Basinger đã bị Tòa án Tối cao Los Angeles kết án 60 ngày tù giam và nộp phạt 12.000 USD vì vi phạm luật bảo trợ đứa con gái 10 tuổi (cha đứa trẻ là diễn viên Alec Baldwin, chồng cũ của Kim Basinger).

Cô đã không báo cho Baldwin biết về căn bệnh của con gái và sự rời bỏ đến thành phố khác của họ. Thời hạn ngồi tù của cô diễn viên này bắt đầu từ ngày 15-1-2007. Đồng thời, Baldwin sẽ phải thực hiện mệnh lệnh của tòa án là dẫn con gái đến nhà tù gặp mẹ.

Thói quen lấy vợ

 Đạo diễn Alfred Hitchcock đã từng nói: “Tất cả mọi cảnh ân ái khởi đầu ở trường quay đều kết thúc trong phòng thay quần áo”. Kim Basinger và Alec Baldwin gặp nhau khi đóng phim chung vào năm 1990. Nói đúng hơn, họ đã gặp nhau tại nhà hàng Morton trước khi quay bộ phim hài Thói quen lấy vợ. Kim nhớ lại: “Anh ta hôn tôi, rồi sau đó hỏi tôi có muốn có con hay không”. Tháng 8-1993, họ cưới nhau. Hai năm sau, con gái cưng của họ ra đời.

Trong suốt 7 năm, Basinger và Baldwin được xem là cặp vợ chồng lý tưởng ở Hollywood. Báo chí thậm chí cũng không loan truyền được tin đồn nào về những mối xung khắc trong gia đình họ. Ngược lại, trong các cuộc phỏng vấn, vợ chồng diễn viên này không hề than phiền một lời nào và kể rằng cuộc sống hôn nhân của họ thật là tốt đẹp.

Thế nhưng, họ chia tay nhau năm 2000 - một điều bất ngờ đối với mọi người. Năm 2002, họ chính thức ly dị mà nguyên nhân được công bố là do “những mâu thuẫn không hàn gắn được”. Trước đó, năm 1999, trong bộ phim tài liệu của hãng HBO nói về những con người mắc chứng ám ảnh, Basinger đã thú nhận: “Tôi nghĩ rằng đối với Alec, thật là rất phức tạp mỗi lần phải tìm hiểu tôi sợ hãi gì và vì sao tôi sợ”. Basinger mắc chứng agoraphobia, tức là sợ khoảng rộng. Một hôm, nỗi sợ hãi ập đến dữ dội đến nỗi suốt nửa năm cô không dám ra khỏi nhà...

Ngược lại, Alec Baldwin không sợ ai và chẳng sợ gì cả. Anh ta đã đánh gãy chân một tay nhiếp ảnh đã dám chộp ảnh Basinger với đứa con gái mới sinh. Rất may cho Baldwin vì tòa cho rằng anh chàng diễn viên đã hành động như một người cha tận tụy, bảo vệ sự yên ổn của gia đình mình.

Như chó với mèo

Ở Hollywood, một số cặp nam nữ diễn viên đã trở thành đôi bạn cực tốt, còn hơn cả vợ chồng. Chẳng hạn như, Julia Roberts đã duy trì mối quan hệ bè bạn với người chồng đầu tiên là ca sĩ Lile Lovett. Họ luôn luôn vui vẻ trò chuyện qua điện thoại hay bên bàn cà phê. Thế nhưng, sau khi chia tay, Basinger và Baldwin đã rơi vào tình trạng chống đối lẫn nhau.

img
Kim Basinger

Theo phán quyết của tòa án, họ phải cùng chia nhau nghĩa vụ bảo trợ đứa con gái nhỏ, nhưng cứ có dịp thuận tiện nào, cặp vợ chồng cũ này lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Basinger đã dùng hết cách này đến cách khác ngăn cản người cha thăm con gái, làm cho các cuộc gặp gỡ con của Baldwin ngày càng thưa dần đi, khiến anh ta nổi cơn điên lên.

Gần đây, theo lời của các nhân chứng, Baldwin đã phá tan phòng hóa trang, dùng hết sức mình đấm mạnh vào tường và làm thủng một lỗ to, sau đó ném mọi người bằng bất cứ thứ gì lọt vào tầm tay của anh và la lên: “Điều này sẽ không bao giờ kết thúc. Sống hay chết tôi cũng sẽ ra tòa để được gặp con gái”.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên tạp chí GQ số ra tháng 10, Baldwin gọi luật sư của vợ cũ là “gã mặt chó nặng 150 kg”. Baldwin nói: “Cô ta có một dáng vẻ dữ tợn dễ sợ, lúc nào cũng gầm gừ, bép xép”. Đáp trả lại, Basinger cũng cay độc không kém: “Tôi hoảng sợ vì lời tuyên bố của Baldwin trên tạp chí GQ. Tôi đã buồn nôn vì những lời bình phẩm của ai đó về người khác.

Các luật sư của tôi đang cố gắng bảo vệ tôi và con gái tôi thoát khỏi hành vi đê tiện. Mọi người đọc bài báo này sẽ hiểu tôi đã trải qua những gì trong suốt những năm tháng gần đây”. Còn luật sư thì thêm vào: “Lời tuyên bố vừa qua của Baldwin cho thấy rằng anh ta hiện nay không kiểm soát được hành vi của mình. Nhiều năm nay, cô Kim đã phải đối phó với một con người như thế”.

Bí mật Los Angeles

Gần đây, Baldwin đã hoàn tất cuốn sách Hứa với bản thân, trong đó anh ta mô tả chi tiết cuộc ly dị của mình, đồng thời đưa ra những lời khuyên đối với những bạn bè không may mắn. Basinger coi việc công bố cuốn sách này là sự vi phạm thô bạo các phán quyết của tòa án, phản bội lại những lời hứa giữa hai vợ chồng cũ. Đồng thời, cô còn đe dọa sẽ kiện nhà xuất bản St Martin Press ra tòa trong trường hợp phát hành cuốn sách.

Baldwin quả quyết rằng anh ta viết sách để chia sẻ kinh nghiệm với những người làm cha mẹ ly dị nhau, cũng như để xoa dịu nỗi đau của những người đang định ly dị. Anh cũng đưa đơn kháng án lên tòa án với yêu cầu được phép xuất bản cuốn sách Hứa với bản thân.

Baldwin thú nhận rằng cuộc ly dị với Basinger là một thử thách nặng nề đối với anh. Anh đã phát biểu trong bài phỏng vấn của tạp chí GQ: “Tôi nhớ trước đây mỗi khi nằm xuống, tôi chỉ suy nghĩ về một điều: Tôi chết đi là tốt hơn cả. Tôi mong muốn ngủ thiếp đi và không bao giờ thức dậy nữa”. Anh nói thêm: “Một hôm, vợ tôi nói về tôi như thế này: Anh ta là Saddam Hussein. Tôi nghĩ: Vì điều gì mà tôi phải trốn ở trong cái boong-ke này nhỉ? Thế mà cô ta có thể nói như thế được?!”.

Còn luật sư, kẻ đứng ngoài cuộc hôn nhân cay đắng này, thốt lên rằng thật là hết sức đáng buồn khi người cha lại muốn tống mẹ của con gái mình vào tù. Ông cố gắng bào chữa cho Basinger. Dù sao đi nữa, khi không cứu vãn được tình yêu đã cạn, các cha mẹ ly dị không nên tiếp tục làm tổn thương con cái bằng những hành động tệ hại và những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.