Là "chị em" với kịch bản Cô bạn gia sư

Cô Kim muốn làm triệu phú đem đến những tiếng cười thoải mái nhưng nhiều lúc cũng làm khán giả nao lòng vì chuyện "cơm áo gạo tiền" của các nhân vật chính. Bộ phim còn tạo cho người xem sự hóa thân đầy bất ngờ của một Ji Jin Hee hào hoa vào vai Mu-Yeol - anh chàng lúc nào cũng thèm ăn; một Kim Hyun Joo chuyên trị vai bi chợt can đảm và nhí nhảnh đến không chịu nổi trong vai cô Eun Jae mê làm giàu hơn là mê tình yêu...

Là “chị em” với kịch bản “cô bạn gia sư”

Cô Kim muốn làm triệu phú là kịch bản của nhà biên kịch Park Yeon Seon - một cây bút nổi tiếng của trào lưu sáng tác mới. Kịch bản của ông mang đậm phong cách hài hước nhẹ nhàng, có nhiều tình huống đột phá riêng biệt. Ông luôn đưa nhân vật nữ lên tuyến chính và vận dụng tối đa hành động của nhân vật để lấy tiếng cười người xem. Ngoài Cô Kim muốn làm triệu phú, Park Yeon Seon còn là "cha đẻ" của nhiều kịch bản hài khác, như: Cô bạn gia sư, Cô nàng giả dối, Cô nàng ngỗ ngáo... là một trong những bộ phim được đánh giá là "hot" nhất trên màn ảnh trong các năm 2001, 2002, 2003.

Ji Jin Hee sẵn sàng cõng Kim Hyun Joo?

Nhiều bạn diễn đã ganh tị với Ji Jin Hee khi anh được đạo diễn cưng chiều tối đa, cho quyền chọn giờ quay và sẵn sàng bỏ cảnh nếu như nghe Ji Jin Hee than mệt. Kim Hyun Joo cũng được cưng nhưng không bằng và thế là cô quyết định "chơi" Ji Jin Hee bằng cách, mỗi khi nghe anh than không khỏe trong mình, cô giả vờ năn nỉ, nhưng lúc vào vai, cô lại đóng "lệch" kịch bản như là giả vờ đau chân, mè nheo để Ji Jin Hee phải... cõng. Lần đầu tiên Ji Jin Hee không để ý lắm nhưng lần thứ hai, thứ ba, anh biết rõ tính khí cô nàng nên xuống nước yêu cầu hợp tác và tuyên bố sẵn sàng "cõng" trên lưng nếu như nàng mệt!

Kim Hyun Joo trổ tài "đánh" bằng võ miệng và...

Kim Hyun Joo phải rời bỏ bộ mặt "bi" của mình để vào vai một cô nàng ngỗ ngáo, chuyên dùng đến võ miệng, võ tay chân để tính sổ anh chàng khờ Mu Yeol do Ji Jin Hee đóng. Trong phim có cảnh Mu Yeol không có tiền nên ăn cắp một hộp sữa của Eun Jae do Kim Hyun Joo đóng. Eun Jae phát hiện có kẻ đánh cắp sữa bỏ chạy, cô rượt theo và bắt được, thật là thê thảm cho kẻ cắp bị Eun Jae nắm tóc kéo ngược ra đằng sau, thúc đầu gối lên lưng và còn cào vào mặt... Cảnh diễn quá đạt, đạo diễn khen tốt lia lịa nhưng khi nhìn đến mặt của Ji Jin Hee thì... ai cũng hết hồn, vì quá thê thảm và bèo nhèo đến mức... nhìn không ra.

Shin Gu và Ye Woon Kye - "cặp đôi cấp cứu" của bộ phim

Lee Keut Soon (do Ye Woon Kye đóng) và Kim Hwe Taek (do Shin Gu đóng) trong vai cặp vợ chồng già chủ nhà trọ của Eun Jae (Kim Hyun Joo đóng). Cả hai nổi tiếng là keo kiệt và nhiều chuyện nhất trong khu phố nhưng lại có tình thương bao la, không vị kỷ. Diễn xuất của hai diễn viên chẳng những ăn giơ đến độ hoàn hảo mà cả hai còn là người cứu nguy cho bộ phim ở những cảnh hai diễn viên chính đóng bị "đơ" như cảnh hai ông bà đang ăn mì, Mu Yeol - Ji Jin Hee và Eun Jae - Kim Hyun Joo đi ngang qua. Mu Yeol là người đói "bẩm sinh" nên lúc nào cũng thèm ăn, nghe mùi thơm của mì chịu không nổi, định ngồi xuống để ăn ké nhưng bị Eun Jae kéo đi. Cảnh quay chỉ có như vậy song Ji Jin Hee diễn hoài vẫn không ra cái mặt phàm ăn, còn Kim Hyun Joo thì lại mang bộ mặt... thèm ăn (Kim Hyun Joo nổi tiếng là người mê ăn mì). Hơn hai mươi lần quay đi, quay lại đến mức độ hai người già không chịu nổi hai người trẻ nữa, họ quyết định ra tay, ông kéo chàng vào một góc, bà kéo nàng sang một chỗ và, chỉ hai phút sau, họ đã diễn xong cảnh. Đạo diễn không biết cả hai đã dùng chiêu gì để huấn luyện nên theo dò hỏi, bà Lee Keut Soon cười, nói: "Tôi hỏi cô ấy "ẹ" nhất là mùi gì thì làm tô mì có mùi đó...", ông Kim Hwe Taek thì gãi đầu nói: "Tôi hỏi Ji Jin Hee thèm nhất là cái gì? Anh ta nói thèm lấy vợ! Thế là Ji Jin Hee đành phải tưởng tượng ra thôi...". Sau cảnh quay đó, hai ông bà già nhất của bộ phim đã nổi tiếng là "cặp đôi cấp cứu".

Khăn quàng cổ của Eun Jae trở thành mốt

Vì đóng vai cô gái đỏm đáng nên Kim Hyun Joo muốn tạo cho mình một phong cách đặc biệt. Sau nhiều lần đắn đo, Kim Hyun Joo yêu cầu nhà tạo mẫu trang phục nên thiết kế cho nhân vật của cô có điểm nhấn và, như mọi người đều thấy, những chiếc khăn quàng cổ có màu sắc, loại vải đồng bộ với chiếc áo đã tạo cho nhân vật Eun Jae rất ấn tượng và đặc biệt, sau khi phim phát sóng, khăn quàng cổ cùng màu với áo đã được nhiều fan Kim Hyun Joo sử dụng trở thành mốt trong suốt mùa thu năm 2004.