Bộ phim đẫm máu của Brazil The Elite Squad đã giành giải Gấu vàng, đây là lần đầu tiên sau 10 năm, điện ảnh Brazil lại được vinh danh tại LHP xưa nhất châu Âu này. Lễ trao giải đã diễn ra hôm 16-2, một ngày trước khi LHP chính thức bế mạc.
The Elite Squad là phim truyện nhựa đầu tay của đạo diễn Jose Padilha, rất ăn khách tại Brazil, nội dung phim đề cập tình trạng bạo lực, giết người, tham nhũng xảy ra trong một đội cảnh sát chống buôn bán ma túy ở Rio De Janeiro. Quyết định tôn vinh bộ phim này của ban giám khảo đã gây ra nhiều tranh cãi. Giải Gấu bạc thuộc về Standard Operating Procedure, một tác phẩm tài liệu của đạo diễn Errol Morris nói về vụ binh lính Mỹ tra tấn tù nhân Iraq ở nhà tù Abu Ghraib. Đây là lần đầu tiên, trong lịch sử 58 năm của LHP Berlin, một phim tài liệu được chọn tranh giải Gấu vàng. Giải Nam-Nữ diễn viên xuất sắc được trao cho Reza Naji, người Iran (phim The Song of Sparrows) và Sally Hawkins, người Anh (phim Happy-Go-Lucky). Paul Thomas Anderson (Mỹ) giành giải Gấu bạc Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim There Will Be Blood, một bộ phim đang được xem là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Phim hay nhất của giải Oscar 2008.