Linh Nga theo con đường cha mẹ đã đi

Tối nay (29-8), HTV 9 sẽ phát sóng chương trình nghệ thuật múa giới thiệu đoàn múa Những ngôi sao nhỏ. Linh Nga sẽ là nhân vật trung tâm trong các tiết mục múa mà song thân của cô - NSƯT Vương Linh, Đặng Hùng cùng NSƯT Kim Quy đã dày công rèn luyện

Linh Nga đã từng đoạt giải nhì cuộc thi múa dân gian tập thể các trường múa chuyên nghiệp toàn quốc Trung Quốc 2001, giải nhì cuộc thi Tân Tú Bôi - Quảng Đông, giải nhất múa đôi với tiết mục Đêm hè do Trường Múa Quảng Đông tổ chức, giải nhất cuộc thi múa toàn quốc Đào Lý Bôi – Trung Quốc năm 2003. Đồng thời, cô đã đoạt giải Diễn viên ưu tú, Diễn viên xuất sắc các trường đại học nghệ thuật Bắc Kinh tháng 4-2005 và HCV tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp Việt Nam 2005.

Dịp may đến sớm

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ông bà, cha mẹ, cô chú đều hoạt động trong ngành nghệ thuật, áp lực của ba chữ “con nhà nòi” đã khiến Linh Nga phải đối diện với nhiều khó khăn. Cô phải tập luyện gấp ba các học viên bình thường, để không bị đánh giá “ỷ vào sự nổi tiếng của cha mẹ”.

Linh Nga kể: “Nga học múa từ năm 8 tuổi, ban đầu đến với múa chỉ vì gia đình “ép” và lúc đó Nga nghĩ múa chỉ là nhún nhảy cho vui mà thôi. Nhưng khi vào lớp Những ngôi sao nhỏ, được cô Kim Quy dạy dỗ, từ không thích em đã đam mê múa. Năm 1997, một bước ngoặc lớn xảy ra trong đời em. Đó là dịp phái đoàn của Trường Múa Quảng Đông – Trung Quốc đến thăm lớp múa Những ngôi sao nhỏ, ông hiệu trưởng đã chính thức mời em và Thùy Chi sang du học tại Quảng Đông. Em nghĩ chắc chỉ là lời mời xã giao cho vui vẻ, nhưng không ngờ một năm sau ông đã gửi thủ tục sang. Thế là tháng 11-1998, em và Thùy Chi được mời sang Trung Quốc du học”.

Sống ở xứ người

Thời gian học ở Trung Quốc, Linh Nga và Thùy Chi bị tách riêng không cho ngồi chung vì thầy cô không muốn cả hai nói chuyện bằng tiếng Việt, sẽ không giỏi tiếng Hoa. Đi ra phố đông người, cả hai rụt rè vì một chữ Hoa bẻ đôi cũng không hiểu. Khẩu vị trong thức ăn hằng ngày đều có nước mắt của Linh Nga, bởi vì khó ăn nên cô bé ốm tong, mỗi lần điện thoại về cho cha mẹ là “khóc không nói được lời nào”. Kết thúc 6 năm trung cấp, Linh Nga không được đài thọ để theo tiếp đại học, mà đợi học bổng phải mất 3 năm, trong khi độ tuổi học múa của một diễn viên không thể chờ. Linh Nga tâm sự: “Ba mẹ quyết định xin đóng học phí để em vào đại học, mỗi năm tốn vài trăm triệu đồng đã trở thành gánh nặng của gia đình. Em rất cảm động khi biết ba mẹ phải đi dạy thêm, nhận lời dàn dựng nhiều chương trình hơn để lo học phí cho em”.

Cuộc sống của một sinh viên đại học tại Trung Quốc rất bận rộn, 24 giờ mỗi ngày hầu như đều ở trên sàn tập. Có rất nhiều tên tuổi nghệ thuật của Trung Quốc đã xuất thân từ Viện Múa Bắc Kinh. Linh Nga nhớ lại kỳ thi vào mùa đông, cả ngàn thí sinh đứng xếp hàng giữa trời đông lạnh giá ở Bắc Kinh. Mẹ đã khuyên nên chuyển sang khoa khác, chứ khoa múa ở Trung Quốc với tiêu chí thi khắc nghiệt như thế làm sao mà thi nổi. Song, Linh Nga vẫn kiên quyết dù cô biết cả nước Trung Quốc chỉ tuyển 7 thí sinh, 3 năm mới có một khóa. Tuy hơi lo nhưng Linh Nga rất tự tin vì cô đã có 6 năm học trung cấp diễn viên tại Quảng Đông và niềm tự tin đó đã cho cô hạnh phúc bất ngờ khi đọc thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển.

Khác với Linh Nga, Thùy Chi giờ đã đi làm tại Trung tâm Giải trí Thẩm Quyến với công việc biên đạo múa, trong khi đó Linh Nga vẫn còn tập luyện trên sàn tập với mơ ước sẽ đem kiến thức múa của nước bạn về giảng dạy, truyền đạt cho các bạn trẻ trong nước. Đó là một ước mơ đẹp, nó đánh thức cả những cơn buồn ngủ ập đến giữa trưa mùa đông rét lạnh, đến đỗi nửa đêm quá đói nấu vội một gói mì ăn liền, nhưng thầy giám thị ký túc xá đi qua đành phải đổ vào thùng rác. Nga kể: “Ở Trung Quốc, quá 8 giờ tối các diễn viên múa không được ăn bất kỳ món ăn nào, vì sẽ lên cân, lệch hình thể, quá số đo sẽ bị loại ra khỏi lớp học”.

Tại Gala Giai điệu mùa thu, khi hỏi ước nguyện của Linh Nga về nghệ thuật múa, cô cười thật tươi: “Được nối nghiệp cha mẹ trên con đường đã chọn và được cống hiến, để bạn bè thế giới biết đến một nghệ thuật múa của Việt Nam”.