Lo ngại việc phòng, chữa cháy tại các rạp

Chiều 13-6, tại sân khấu Kịch Phú Nhuận - TPHCM, suất diễn vở kịch Người vợ ma mở màn được 15 phút, bỗng khói đen tuôn vào khán phòng khiến suất diễn phải ngưng lại. Ở tầng 2, những bức màn che nắng cửa kính bốc cháy, lửa lan nhanh qua tranh cảnh, đạo cụ.

Lực lượng bảo vệ và đội PCCC của Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận đã kịp thời đưa hơn 150 khán giả thoát hiểm. Mười phút sau, gần 80 cán bộ chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh, quận 3 đã có mặt và 25 phút sau, đám cháy được dập tắt. Ông Lê Việt Dân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, cho biết: “Nguyên nhân cháy là do rò rỉ điện từ bảng hộp đèn “Chào mừng quý khách” của Sân khấu Kịch Phú Nhuận. Thiệt hại về tài sản ước tính 100 triệu đồng. Rất may không có trường hợp nào bị thương”.

NSƯT Hồng Vân, chủ nhiệm Sân khấu Kịch Phú Nhuận, cho biết: “ Chúng tôi đã hoàn trả tiền vé và tiến hành việc đổi vé suất diễn khác cho hơn 150 khán giả đến xem vở Người vợ ma. Sân khấu Kịch Phú Nhuận sẽ ngưng diễn một tuần, lịch diễn sẽ dời về Sân khấu kịch Kim Châu”.

img
Lực lượng PCCC đang dập tắt ngọn lửa tại mặt tiền Sân khấu Kịch Phú Nhuận. Ảnh: N.Phạm


Vụ hỏa hoạn cho thấy việc PCCC ở các sân khấu kịch còn rất lỏng lẻo. Các bảng quảng cáo, các hộp đèn điện không bảo đảm an toàn, dễ dẫn đến tình trạng chập điện là nỗi lo của nhiều người. Bên cạnh đó rất hiếm sân khấu có kho bãi chứa cảnh trí, vật dụng trang trí và đạo cụ mà chủ yếu được làm bằng các vật liệu dễ cháy như: gỗ, giấy cứng, phẩm màu, mút... Thường các cảnh trí này được dựng dọc theo lối vào hậu trường sân khấu, bít lối thoát hiểm khiến diễn viên còn lo ngại, nói chi đến khán giả đến xem. Chưa kể đến việc một số vở diễn sử dụng khói phun, lửa kỹ xảo, nhang, đèn dầu để phục vụ trong các vở diễn.


Việc cháy ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận khiến khán giả lo ngại chất lượng của hệ thống PCCC tại các khán phòng biểu diễn và công tác thoát hiểm an toàn cho số đông khán giả khi có sự hỏa hoạn tại các rạp hát.