Lời đồn ác tâm!

Nửa đêm, giới nghệ sĩ và báo chí bỗng nhận được tin nhắn như sét đánh ngang tai: “Diễn viên N.K qua đời do sân khấu sập đè chết khi đang diễn tại Tiền Giang”.

Tin nhắn động trời này nhanh chóng được nhân lên hàng trăm, hàng ngàn lượt từ người này chuyển đến cho người khác. Ai là người thân thiết với N.K thì vội vàng gọi điện xác minh còn không thì chỉ biết ngậm ngùi, thương cảm, chờ báo đăng tin.


Riêng N.K, đó là một đêm tồi tệ, mệt mỏi khi phải tiếp và giải thích hàng chục cuộc gọi hỏi thăm, cảm thông, chia sẻ, kể cả tò mò của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ...


Thực ra, cũng có sự cố một diễn viên múa trong vũ đoàn R.Đ tử nạn do sân khấu sập khi đang chạy chương trình cho đêm khai mạc Festival Trái cây VN diễn ra tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, vào ngày 19-4. Nhưng kẻ ác tâm đã lợi dụng sự kiện này tung tin đồn nhằm khủng bố tinh thần N.K.


Những tin đồn ác tâm như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra, chủ yếu nhắm vào đối tượng là người của công chúng và không loại trừ khả năng người trong giới hại nhau. Cách đây không lâu, dư luận rộ lên thông tin ca sĩ X.M qua đời. Tin đồn này xảy ra ngay trong giai đoạn vợ chồng nghệ sĩ T.C (cha của ca sĩ X.M) đang chia tay nhau.


Sự thật vẫn là sự thật, tin đồn ác ý này rồi cũng nhanh chóng biến mất khi nhân vật xuất hiện trước công chúng. Nhưng những tin nhắn này đã gây ra những tổn hại về tinh thần mà nhân vật phải gánh chịu trong một thời gian khi đối diện với những tin đồn đầy ác tâm như vậy.  Đáng nói là những tin nhắn kiểu này chẳng bị ai truy cứu trách nhiệm nên sẽ còn tiếp tục diễn ra!