Lớn lên từ kịch quần chúng

Hành trang nghệ thuật của đạo diễn Phùng Nguyên có rất nhiều HCV, HCB từ các hội diễn, liên hoan sân khấu quần chúng và thông tin lưu động toàn quốc. Vở diễn nào có anh tham gia cũng đoạt giải thưởng và huy chương. Bạn bè gọi đùa anh là “Chi bảo giải thưởng quần chúng”

Kịch bản gắn với thời sự

Phùng Nguyên xuất thân từ lớp đạo diễn tốt nghiệp năm 1990. Khóa học mà hầu hết các đạo diễn ra trường đều tạo được dấu ấn trên sân khấu chuyên nghiệp như: Minh Hải, Phú Hải, Minh Nhí, Trần Cảnh Đôn, Phương Linh, Hồng Vân, Minh Phượng, Xuân Phước... Bạn bè anh đều có thời ăn cơm kịch quần chúng, gắn bó sâu đậm với các phong trào sân khấu địa phương, chỉ mỗi Phùng Nguyên là “kết tóc xe tơ” lâu nhất. Không chỉ gắn kết để nuôi nghề, nuôi thân, anh còn mang một món nợ đó là luôn trăn trở nhằm tạo dựng hướng đi mới cho kịch quần chúng. Những kịch bản anh viết có tính thời sự, đặt đúng vấn đề người lao động đang bức xúc như: Chuyện hôm qua (HCV năm 1996) đề cập thẳng thắn đến cơ chế mở cửa còn nhiều bất cập khiến các nhà sản xuất nhỏ, các tiểu thương gặp nhiều khó khăn; Chuyến xe lạ (HCV năm 1998) chống tham nhũng ngay từ tổ dân phố và vở Đất oan (HCV năm 2008) cảnh tỉnh lối sống hiện đại, xa rời truyền thống của một bộ phận giới trẻ. Tại Liên hoan Thông tin lưu động toàn thành năm 2008 anh đoạt hai giải: HCV (vở Trên những nẻo đường) và HCĐ (vở Chuyện thường ngày) hưởng ứng một cách tích cực việc góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị hết sức sinh động. Những nhân vật trong kịch của Phùng Nguyên rất gần gũi với bà con lao động, do đó họ dễ dàng nhìn thấy mình qua những vở diễn mà anh dàn dựng.

Khai sinh “kịch cà phê”

Tất cả bạn bè đồng nghiệp đều công nhận Phùng Nguyên là người mát tay với kịch quần chúng. Minh Nhí nói: “Anh đó có hướng đi riêng, ban đầu bạn bè cùng khóa chê rất dữ, cho rằng tốt nghiệp đạo diễn chuyên nghiệp lại đi ăn cơm kịch quần chúng miết. Nhưng thật sự đó lại là thế mạnh của Nguyên và từ những trăn trở nho nhỏ Nguyên lại làm nên chuyện, khiến mỗi năm họp lớp, chúng tôi ai cũng mừng cho Nguyên”. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn, nhận xét Phùng Nguyên là người rất máu với “kịch cà phê”, ngày nay các sàn diễn kịch hài trong các quán cà phê, quán bar phải nói là họ thừa hưởng từ thành quả mà Phùng Nguyên đã sáng tạo. Nói về giai đoạn này, Phùng Nguyên rất vui: “Tôi nghĩ rằng vì sao kịch quần chúng chỉ tồn tại trong mùa hội diễn, liên hoan. Tại sao không nhân rộng ra các điểm diễn chuyên nghiệp. Thế là tôi viết gần 10 kịch bản, mời gọi các diễn viên trẻ mới ra trường về tham gia, rồi chào hàng tại các quán cà phê có sân khấu. Ban đầu cũng khó thuyết phục, nhưng rồi sau đó chúng tôi đã có những điểm diễn rất thích hợp với dạng kịch này. Những vở diễn như: Con ruồi, Chiếc áo, Nàng trinh nguyên... với những diễn viên mới ra trường thời đó mà giờ đây họ đã nổi tiếng như: Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Tiết Cương, Đức Thịnh...Tôi đã có được một bước khởi đầu rất may mắn để đưa kịch quần chúng đến với khán giả”.