Lost in translation - huyền thoại của những người xa xứ
Lost in translation bắt đầu lọt vào mắt giới phê bình từ tháng 9-2003 và âm thầm chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng, cạnh tranh với The Lord of the Rings. Gần đây nhất bộ phim đoạt liền bốn giải tại liên hoan phim danh tiếng Golden Globes và đã có mặt trong home video của Mỹ trong tháng 2 này
Lost in translation là một chuyện tình nảy nở giữa hai người xa xứ tại đất nước Nhật Bản. Bob Harris (Bill Murray đóng), một thương gia trung niên, giàu có, công du sang
Một bộ phim không hoành tráng chỉ thuần túy nói về tình yêu, tình bạn và văn hóa đã gây kinh ngạc bằng cách được đề cử đến bốn giải Oscar cho đạo diễn và kịch bản phim xuất sắc nhất, vai nam chính xuất sắc nhất, hình ảnh đẹp nhất. Nữ đạo diễn kiêm viết kịch bản Sofia Coppola tâm sự cô có ý tưởng làm Lost in translation trong những chuyến đi nước ngoài dài dằng dặc và buồn tẻ. Bob Harris cũng có cảm giác mệt mỏi khi anh phải bay nhiều chuyến và phải thường xuyên sống ở nước ngoài trong các khách sạn “không bạn bè, không hàng xóm láng giềng, không có những cuộc điện đàm ngoài tiếp tân hỏi anh cần gì”. Sofia Coppola, 32 tuổi là con gái của đạo diễn nổi tiếng Francis Ford Coppola, người đã được tặng giải Oscar cho bộ phim Bố già phần II. Cô đã viết về nhân vật Bob Harris cho chính Bill Murray, người mà cô ao ước được cùng làm việc. Bill Murray đã định từ chối vai này vì theo anh nếu có nhà biên kịch nào muốn viết kịch bản cho anh, thì người đó chỉ hình dung ra những vai cũ anh đã đóng. Nhưng khi xem kịch bản của Sofia anh cảm thấy đây là một vai tuyệt diệu đối với anh và anh đã thành công.