Lý Băng Băng và chặng đường 13 năm...

Lý Băng Băng đã định vị được giá trị ngôi sao của mình, bởi suốt thời gian từ tháng 6-2007 cho đến nay, tên tuổi của cô tràn ngập trên báo chí Hoa ngữ với những lời bình phẩm tốt đẹp nhất về vai diễn nữ y tá Vương Tư Đề, trong phim The Knot (Vân Thủy Dao)

Từ ngày ra mắt công chúng cho đến nay, The Knot đã nhận được không ít giải thưởng như: Giải đặc biệt của Hội đồng Nghệ thuật tại Liên hoan Phim (LHP) Quốc tế Thượng Hải, Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Hoa Biểu... Chiều 28-10 vừa qua tại LHP Kim Kê – Bách Hoa (Trung Quốc), vượt qua nhiều bộ phim ấn tượng khác, phim The Knot đã giành được giải Phim hay nhất, mang về cho đạo diễn Y Lực giải Đạo diễn xuất sắc nhất (đồng đoạt giải với đạo diễn Thích Kiện của phim Thiên cẩu). Ngoài ra, The Knot còn được chọn làm đại diện của điện ảnh Trung Quốc, tham gia tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất giải Oscar năm 2008.

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ CỦA ĐIÊN ẢNH TRUNG QUỐC

The Knot được xem là Cuốn theo chiều gió của điện ảnh Trung Quốc với sự góp mặt của nam diễn viên Trần Khôn, nữ diễn viên Lý Băng Băng và Từ Nhược Tuyên. Các nhà phê bình điện ảnh nhận định: “The Knot xứng đáng được xem là câu chuyện tình lãng mạn và vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc trong gần chục năm trở lại đây”. Để lăng xê cho bộ phim tình cảm lãng mạn The Knot, các nhà sản xuất đã nghĩ ra một cách làm khá lạ, bất kỳ cặp đôi nào chấp nhận hôn nhau tại cửa 30 rạp chiếu phim ở Bắc Kinh sẽ được giảm 1,3 USD cho một cặp vé xem phim. Đại diện của Hiệp hội Điện ảnh Bắc Kinh khẳng định: “Chiến dịch lăng xê lần này của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với nội dung của phim. The Knot là một câu chuyện tình yêu lãng mạn được vun đắp, thử thách trong suốt 60 năm, từ năm 1947 đến 2005, với phần ngoại cảnh được thực hiện tại Đài Loan và Canada. Thông điệp của The Knot: “Tình yêu chính là sức mạnh giúp người ta vượt qua những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh”.

Trong phim, Trần Khôn vào vai Trần Thu Thủy, một sinh viên Đài Loan đang hoạt động cách mạng, anh và Vương Nhược Vân (Từ Nhược Tuyên) yêu nhau và thề sẽ nên nghĩa vợ chồng. Nhưng do những biến động về chính trị trong thập kỷ 40, Trần phải trốn sang Trung Quốc, từ đây hai người mất liên lạc. Tại Trung Quốc, Trần tham gia quân đội và trở thành bác sĩ quân y. Trong chiến tranh, Trần gặp gỡ cô y tá Vương Tư Đề (Lý Băng Băng) - một phụ nữ thông minh và cá tính. Chẳng mấy chốc, họ đã bén duyên và cả hai bất chấp mưa bom của cuộc chiến, không màng đến đạo lý, Trần phá bỏ lời thề với Nhược Vân, anh kết hôn cùng Tư Đề. Cả hai có một cậu con trai và cùng mất trong một trận tuyết lở. Năm tháng qua mau, người phụ nữ tên Nhược Vân nay đã trở thành một lão bà vẫn sống mòn mỏi để chờ đợi một bóng hình bặt vô âm tín...

Lý Băng Băng cho biết: “Vai diễn của tôi là một phụ nữ tự do và mạnh mẽ. Nhân vật ấy không tranh đoạt người yêu mà chỉ là dám yêu và sống chết với tình yêu của mình. Có thể nói khi diễn, tôi muốn đưa đến cho người xem cảm nhận được tình yêu đẹp của người phụ nữ trong chiến tranh. Cô ấy yêu Trần Thu Thủy và yêu luôn cả Vương Nhược Vân cũng là tình địch của mình. Bởi vì yêu nên mới dám lấy tên cô ấy làm tên mình, đổi tên để mỗi lần Thu Thủy gọi, anh ấy đều có cảm giác đó là người yêu cũ. Tôi yêu vai Vương Tư Đề, vì cô là người phụ nữ can đảm đến mức tôi đã từng nghĩ vào thời đại ấy khó có ai dám sống và yêu mãnh liệt đến như vậy”.

13 NĂM VẤT VẢ

Lý Băng Băng đã có hàng trăm vai diễn. Có khi cô là người đẹp trong phim cổ trang, trong các bộ phim: Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 1, Nhất cước định giang sơn, Thời niên thiếu của Trương Tam Phong, Tái sinh duyên, Uyển Tâm, Bát đại hào hiệp... Dù rất nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, nhưng với điện ảnh, Lý Băng Băng vẫn phải mang tiếng là người mới vào nghề, vì số đầu phim có cô tham gia không nhiều: Thiên hạ vô tặc (với Lưu Đức Hoa, Lưu Nhược Anh), Chuột và mèo (Lưu Đức Hoa, Trương Bách Chi), Diều hâu bạc (Dương Tử Quỳnh, Nhậm Hiền Tề)... Dù vậy, những vai diễn “đả nữ” thời hiện đại của cô vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng Lý Băng Băng cũng đã bước lên bục vinh quang với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim The Knot (Vân Thủy Dao). Cô nói, nhận được giải thưởng là một sự bất ngờ lớn, bởi vốn cô không kỳ vọng nhiều, không suy nghĩ nhiều: “Tôi quan niệm, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Và khi nhận được giải thưởng, tôi muốn nói với các khán giả, những người yêu quý tôi, rằng tôi cảm ơn tất cả, bằng những gì chân thành nhất, bằng những gì không thể biểu đạt bằng lời. Tôi đã dự nhiều lễ trao giải thưởng, cũng từng lên sân khấu nhận giải thưởng, nhưng với vị trí của hôm nay, tôi có cảm giác là mình đã phải đi cả quãng đường dài, dài hơn mười năm”.

ĐỢI TRỜI MANG ĐẾN DUYÊN KỲ NGỘ

Chuyện tình ái của Lý Băng Băng đầy kín trên các mặt báo, phương tiện truyền thông. Người thì khẳng định cô và Chu Hiếu Thiên (thành viên nhóm F4) từng yêu nhau tha thiết; kẻ thì tung hình ảnh Lý Băng Băng đang dạo phố bên người tình mới, một anh chàng có cổ đông lớn của một công ty bất động sản, tên Thạch Thọ và còn những cuộc tình trên phim như: Trần Khôn, Nhậm Tuyền, Lục Nghị... Nhưng khi trực tiếp trả lời phỏng vấn của báo chí, Lý Băng Băng lại nói về tình yêu theo kiểu “chờ thời”: “Năm 20 tuổi, tôi thích một người đẹp trai nhưng chỉ là thích nhau mà thôi. Còn bây giờ, 31 tuổi, tôi không có thời gian để nghĩ đến điều ấy. Cuộc sống của tôi bây giờ áp lực công việc rất lớn nhưng niềm vui cũng rất nhiều. Tôi cảm thấy hai năm trở lại đây, niềm vui từ công việc mang lại cho tôi còn vượt qua cả khát vọng tình yêu. Tôi tin ở duyên phận, tôi tin thượng đế sẽ ban cho tôi một duyên kỳ ngộ”.