Lý Mỹ Kỳ - cô gái lai ở Hollywood
Mang hai dòng máu Việt - Mỹ, sinh trưởng tại Hawaii, lập nghiệp tại Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Lý Mỹ Kỳ nổi tiếng ở điện ảnh châu Á và Hollywood khi xuất hiện trong hàng loạt phim hành động như: Giờ cao điểm 2, 80 ngày vòng quanh thế giới, Vũ khí khêu gợi, Mission Impossible III và gần đây là Die Hard 4: Live Free Or Die Hard
Đêm công chiếu Die Hard 4: Live Free Or Die Hard tại rạp Radio City của thành phố New York (Mỹ), bộ ba nhân vật chính gồm có Bruce Willis, Justin Long, Lý Mỹ Kỳ cùng sánh vai nhau trên thảm đỏ, họ cười đùa, vẫy tay khán giả. Lý Mỹ Kỳ trả lời các phóng viên: “Tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn. Nhưng may mắn là tôi vẫn thường xuyên luyện tập thể hình, nên khi diễn vai hành động tôi không hề thấy bỡ ngỡ chút nào. Tôi đã học thêm được khá nhiều kỹ thuật biểu diễn, trong đó bao gồm cả đấm bốc nữa. Tôi thích đấm bốc, nó giúp tôi nhiều việc, cân bằng cuộc sống và giúp tôi cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của người phụ nữ”.
Cô gái lai tài năng
Lý Mỹ Kỳ tên đầy đủ là Margaret Denise Quigley (gọi tắt là Maggie Q), sinh ngày 22-5-1979 tại Honolulu, thủ phủ đảo Hawaii (Mỹ) trong một gia đình mang nhiều nguồn gốc pha trộn (cha cô là người Mỹ gốc Ireland - Ba Lan, từng là lính Mỹ tham gia chiến tranh VN rồi gặp mẹ cô là một phụ nữ Việt). Cô là con út trong số năm anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đến Nhật và Hồng Kông để sống bằng nghề người mẫu.
Năm 1998, Lý Mỹ Kỳ lần đầu tiên được tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình House of the dragon do Trung Quốc sản xuất. Năm 2000, cô nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Model From Hell (Người mẫu đến từ địa ngục), sau đó là phim Gen - Y Cops (Cảnh sát thế hệ Y) cùng các ngôi sao trẻ Trần Quán Hy, Tạ Đình Phong. Năm 2001, Maggie Q chạm ngõ Hollywood với một vai diễn không mấy nổi bật trong Manhattan Midnight (Nửa đêm ở Manhattan), nhân vật của cô không được khán giả phương Tây đón nhận.
Tuy nhiên, khi cô diễn xuất chung với ông vua phim hành động châu Á Thành Long trong siêu phẩm ăn khách Rush Hour 2 (Giờ cao điểm 2), khán giả thế giới bắt đầu nhớ đến cái tên Maggie Q. Năm 2003, Lý Mỹ Kỳ gây ấn tượng mạnh trong bộ phim Naked Weapon (Vũ khí khêu gợi) đưa tên tuổi Lý Mỹ Kỳ vào danh sách những kiều nữ trẻ hấp dẫn nhất Hồng Kông và năm 2004, cô trở lại với Thành Long trong phim Around The World In 80 Days. Phải đợi đến năm 2006, sự kiện Tom Cruise chọn Lý Mỹ Kỳ hợp tác trong phim Mission Impossible III, bấy giờ dư luận mới đánh giá lại tài năng của cô gái mang hai dòng máu Mỹ - Việt.
Cơ hội ở Hollywood
Lý Mỹ Kỳ nói: “Người ta thường nói Hollywood là mảnh đất không dành cho diễn viên châu Á, câu nói ấy đã làm tôi chùn bước trước những lời đề nghị thử vai của các đạo diễn Mỹ. Chính lẽ đó khi nhận được lời mời thử vai phim Mission Impossible III, tôi diễn trong trạng thái căng thẳng. Trong sự hồi hộp vì biết mình chỉ có được 10 phút để gây ấn tượng với ban giám khảo và 10 phút đó là hào quang để thay đổi cả cuộc đời diễn xuất. Hai ngày sau đó, Tom Cruise gửi cho tôi một tấm thiệp với lời đề tặng: “Chào mừng cô. Đây là cơ hội để tôi và cô cùng thực hiện sứ mạng lớn lao này”. Tôi nghĩ mình đang mơ, vì khi đến thử vai, tôi đang bị cúm nặng, mặt đỏ bừng và mũi thì hắt hơi liên tục. Một sự may mắn khó có thể lý giải được phải không?
Còn đối với vai diễn trong Die Hard 4, tôi không bị áp lực nhiều lắm, vì tôi biết khả năng của mình đã được nhìn nhận. Tôi diễn thoải mái, đánh đấm ra trò và thường xuyên làm người “chỉ đạo” vũ đạo cho bạn diễn chung. Có thể nói năm 2007 là một năm đáng ghi nhớ. Một năm tôi phải vất vả, ngược xuôi trên phim trường trong nhiều siêu phẩm, nào là Die Hard 4, tiếp nữa là phim hình sự Balls of Fury đóng chung với Christopher Walken và The Tourist diễn với Ewan McGregor, Hugh Jackman. Mọi người khi nghe tôi kể tên phim cùng dàn diễn viên chính đều cho rằng cô gái này đang là ngôi sao... nhưng tôi thú thật là tôi chưa hài lòng với những vai diễn ấy, vì đó chỉ là những vai phụ. Tôi hy vọng vài năm nữa, khi tôi đã có đủ vốn sống, kiến thức về diễn xuất, tôi sẽ được đóng một vai làm cho công chúng phải rung động, phải nhớ đến trong nhiều thập kỷ sau”.
Kỷ niệm khó quên với các siêu sao Hollywood
Lý Mỹ Kỳ chia sẻ cảm giác của mình về hai bạn diễn, siêu sao Hollywood với giọng điệu hài hước và kiểu nhăn mũi dễ yêu của cô: “Tom Cruise là một siêu sao Hollywood thực thụ xét ở mọi ý nghĩa: Tài năng, tính chuyên nghiệp... Diễn cảnh hành động với Tom trong phim Mission Impossible III, tôi không lo làm anh bị thương, vì tôi và anh cùng một phe. Ngoài ra, Tom giao thiệp với bạn diễn nữ rất tuyệt. Anh luôn có thái độ thân tình, hòa đồng. Nhiều người đã hỏi nhỏ là tôi có cảm Tom chưa? Tôi thường đùa lại, theo bạn thì liệu có cô gái nào không cảm được anh không? Còn diễn với anh chàng bự con, siêu sao 52 tuổi, Bruce Willis trong Die Hard 4 thì điều tôi lo sợ và bận tâm nhất không phải là vai đối đầu với Bruce mà là sợ làm anh ấy bị thương. Nếu trong quá trình làm phim, tôi đánh mạnh bạo quá thì có thể gây thương tích cho Bruce, chắc tôi phải tự tử mất. Anh ấy làm tôi bị thương thì không sao vì tôi không nổi tiếng”.
Tất cả mọi thứ đều tốt, duy chỉ tình yêu thì...
Nghề nghiệp của Lý Mỹ Kỳ mọi thứ đều tốt nhưng duy chỉ có tình yêu của cô thì vẫn mãi lận đận. Báo chí Hồng Kông bình rằng Lý Mỹ Kỳ xem chuyện tình yêu là những cuộc vui ngắn và ngay cả Lý Mỹ Kỳ cũng công nhận tuy mình đã có nhiều mối tình, từng mặn nồng với Lưu Thiệu Huy, nhà doanh nghiệp lớn của Hồng Kông, từng có tình yêu khắc cốt ghi tâm với bạn đồng nghiệp như: Ngô Ngạn Tổ, Trần Quán Hy và cả mối tình sân cỏ cùng cầu thủ nổi tiếng Hidetoshi Nakata - Nhật Bản... nhưng cho đến nay, cô vẫn chưa tìm được cho mình tình yêu thật sự.