Mặc veston bị chê phản cảm!
“Đúng rồi”... là câu nói quen thuộc của ca sĩ Nguyên Vũ khi anh đảm trách công việc MC trong game show Hát với ngôi sao, phát sóng trên HTV7 hằng tuần. Anh quyết định lấy câu nói quen thuộc này làm chủ đề album mới của mình, gồm 12 ca khúc pop ballad dễ nghe.
- Phóng viên: Vừa qua, anh dành nhiều thời gian cho việc đóng phim và MC hơn là ca hát?
- Ca sĩ Nguyên Vũ: Đó là lý do mà hơn 1 năm tôi mới hoàn thành album của mình. Dù thoạt nghe tên những ca khúc như: Đúng rồi, Chớ hỏi vì sao, Không muốn em phải khóc... hơi “chợ” nhưng đây là những ca khúc có ca từ ý nghĩa và sâu sắc. Với tiêu chí thực hiện album gần gũi, dễ nghe nhưng không bi lụy, tôi tin tưởng album của mình sẽ không làm khán giả yêu nhạc thất vọng.
- Có thể khán giả chỉ biết đến một Nguyên Vũ đóng phim, MC Nguyên Vũ hoặc một Nguyên Vũ tích cực với các hoạt động từ thiện?
- Dù làm gì đi nữa thì rõ ràng tôi đang hoạt động nghệ thuật. Khán giả không biết tôi ở vị trí này thì biết tôi ở vị trí khác. Sức trẻ của tôi dành cho nghệ thuật và được khán giả đón nhận mới là điều quan trọng nhất.
- Vừa qua, anh lại tạo “ấn tượng” với khán giả qua giải thưởng “Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm” do Viện Mẫu thời trang VN tổ chức. Đây không phải là lần đầu tiên?
- Cách đây 3 năm, tôi bị phê phán ăn mặc phản cảm khi xuất hiện với bộ đồ có gắn lông trên đó. Dẫu sao, tôi cũng đã rút kinh nghiệm. Nếu có khán giả nào để ý sẽ thấy thời gian 2 - 3 năm gần đây, tôi toàn xuất hiện với veston. Nếu một bộ veston mà bị xem là phản cảm thì tôi không biết người ta dựa vào tiêu chí nào để bình chọn. Điều này làm tôi quá bất ngờ.
- Nhưng khi quyết định công bố giải thưởng, chắc hẳn ban tổ chức đã tham khảo ý kiến của nhiều người?
- Tôi không biết ban tổ chức giải dựa vào ý kiến của ai để bình chọn. Người ăn mặc mốt nhất năm nay cũng chỉ xuất hiện với áo sơ mi và quần jean trên sân khấu. Năm qua, tôi thường mặc đồ may sẵn có thương hiệu trên thị trường. Nếu những bộ đồ này mà phản cảm thì đúng là chuyện nực cười. Ngay cả nhóm AC&M khi được nhận giải Nhóm ăn mặc phong cách nhất cũng rất ngạc nhiên không hiểu vì sao. Họ mặc veston thì đoạt giải phong cách, còn tôi cũng mặc veston thì bị chê là phản cảm!