Man Booker cho người dám viết về hiện thực
Nhà văn gốc Ấn Aravind Adiga (ảnh) vừa nhận được giải thưởng Man Booker 2008 với tiểu thuyết The White Tiger (tạm dịch: Cọp trắng). Đây là kết quả của một cuộc tranh cãi khá gay gắt giữa các thành viên hội đồng giám khảo vì tác giả còn quá trẻ (33 tuổi), tác phẩm lại khai thác đến hiện thực tăm tối, sự phân hóa và chia rẽ giai cấp của xã hội Ấn
Adiga từng là phóng viên của thời báo Times, chính vì thế mà những góc khuất, thân phận của những con người dưới đáy xã hội được thể hiện một cách sắc sảo, góc cạnh dưới cái nhìn của một nhà báo. The White Tiger được đánh giá là cuốn sách tuyệt vời về hiện thực xã hội trong thời kỳ bùng nổ kinh tế Ấn Độ.