Mạnh Quân: Ca từ phải là một bài thơ
Cơn mưa tình yêu (Bài hát Việt tháng 9) của Mạnh Quân do hai ca sĩ Tấn Minh và Phương Linh trình bày trong live show Bài hát Việt tháng 9 vừa diễn ra vào tối 24-9 tại Hà Nội đã thật sự gây bất ngờ khi con số khán giả bình chọn cho ca khúc này lên đến hơn 3.000 người, gấp nhiều lần so với các ca khúc khác cùng ra mắt.
Góp mặt vào Bài hát Việt từ 2005 với ca khúc Chuyện người con gái, Mạnh Quân chưa hẳn là tác giả gây được ấn tượng đặc biệt, cho dù ca khúc này đã được Sao mai điểm hẹn Mỹ Dung đưa vào album đầu tay và trở thành hit ở album này. Nghe Chuyện người con gái, Mẹ! Con đã về, Thiên đường gọi tên và gần đây nhất là Cơn mưa tình yêu (Bài hát Việt tháng 9), sẽ thấy Mạnh Quân đã bước những bước dài trên con đường âm nhạc mà mình theo đuổi.
![]() |
Nhạc sĩ Mạnh Quân |
Thiên đường gọi tên vừa trình làng vào cuối tháng 8 thì ngay những ngày đầu tháng 9 đã kịp có mặt ở hầu hết các website âm nhạc. Sự trau chuốt về ca từ cũng như giai điệu ngọt ngào của Thiên đường gọi tên, cộng với sự phổ biến cực nhanh của Internet đã ngay lập tức tạo nên sự nổi tiếng cho tác giả bài hát. Trên đà thành công của Bài hát Việt, cặp đôi ăn ý nhất của Sao Mai- Điểm hẹn 2006 Phương Linh – Hà Anh Tuấn đã thu âm chung ca khúc này trong một đĩa đơn, dự kiến phát hành vào cuối tháng 9 này.
Khi Mạnh Quân lên sân khấu nhận giải thưởng Bài hát Việt tháng 8, được khán giả bình chọn nhiều nhất, nhiều người vẫn ngỡ ngàng vì khuôn mặt "búng ra sữa" của tác giả. Rất ít người nghĩ tác giả của Thiên đường gọi tên chỉ là một chàng trai 23 tuổi...
Tập tành sáng tác từ năm 1998, khi mới 15 tuổi, Quân tâm sự, đấy là một tác phẩm thật ngô nghê, nhưng cảm giác thì rất thật, rất khó tả. Bài hát ấy, 8 năm rồi Quân vẫn còn giấu kín, chỉ phổ biến với mấy người bạn thân. Có thể trong tương lai, khi vốn sống đã đầy đặn lên, kinh nghiệm sáng tác cũng nhiều, Quân sẽ phát triển thêm để hoàn thiện ca khúc này, cũng như rất nhiều ca khúc dở dang khác của mình. Vốn sáng tác đến giờ đã được kha khá, nhưng thực ra Quân có ít ca khúc hoàn chỉnh, có bài chỉ viết một đoạn rồi để lại, đợi một lúc nào đó khi cảm xúc “chín” hơn sẽ mang ra hoàn thiện sau. Cũng vì chưa đủ tự tin và đẳng cấp để theo một dòng nhạc nhất định nào đó nên Quân thích thử mình ở nhiều thể loại khác nhau, cả pop, ballad, R&B. Và với chàng trai còn rất trẻ này, R&B không hẳn là dòng nhạc thích nhất, nhưng vì đây là thể loại đòi hỏi tính sáng tạo cao, lại dễ được thế hệ 8X, 9X chấp nhận nên có thể sắp tới, Quân sẽ thử nghiệm tác phẩm của mình theo xu hướng này.
Lãng mạn, thích những đêm mưa, Quân bảo, những lúc ấy, ngồi bên cửa sổ, cảm xúc, giai điệu bài hát và cả ca từ cứ ùa về. Mỗi khi viết, Quân rất để ý phần ca từ và cố gắng để nếu tách riêng phần nhạc thì phần lời của mình cũng là một bài thơ hấp dẫn. Ví dụ, khi viết về con đường của hai người yêu nhau, Quân nghĩ ngay đến những vạt hoa bình yên hai bên đường và thế là những câu hát như “trôi miên man về đâu một nhành hoa mới nở. Hoa vàng che lấp những con đường” lập tức ra đời.
Mạnh Quân tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội và vừa tốt nghiệp khoa sáng tác Nhạc viện TPHCM. Với nền tảng học vấn này chắc chắn anh còn tiến xa.