Mẹ Michael tìm nơi giấu tiền của con trai

Grace Rwaramba, bảo mẫu lâu năm của nhà Michael cho biết, cô rất choáng váng khi chỉ một ngày sau cái chết của nam ca sĩ, bà Katherine, mẹ Michael, nháo nhác tra hỏi cô về nơi anh giấu tiền.

img
Michael và mẹ. Ảnh: People.

Grace Rwaramba, 42 tuổi, đã có 17 năm gắn bó với gia đình Michael. Cô làm trợ lý cho anh 5 năm và trở thành bảo mẫu của ba đứa trẻ nhà Michael 12 năm nay, kể từ khi cậu con trai cả Prince Michael ra đời. Cô bị nam ca sĩ sa thải 2 tháng trước. Nhưng khi Michael mất, mẹ anh đã gọi đến cô để hỏi về nơi anh thường cất giấu tiền mặt.

img
Michael Jackson (đi sau) và cô bảo mẫu Grace Rwaramba. Ảnh: Dailymail. 

Tờ People đưa tin, Grace Rwaramba đang ở London khi tấn bi kịch của gia đình Michael xảy ra hôm 25-6. Khi Rwaramba chuẩn bị lên máy bay về Mỹ để trông nom và an ủi 3 đứa trẻ, cô nhận được cuộc gọi của bà Katherine, từ nhà của Michael ở Holmby Hill, Los Angeles. "Bà ấy nói: 'Grace, bọn trẻ đang khóc, chúng đòi cô. Chúng không thể tin là bố chúng đã mất. Grace, cô có nhớ Michael thường giấu tiền mặt ở đâu trong nhà không? Tôi đang ở nhà. Tôi có thể tìm ở đâu bây giờ?", Rwaramba kể.

Rwaramba bảo bà tìm trong túi rác hoặc dưới thảm. Sau đó, bà Katherine nói tiếp: "Grace, cô đang ở đâu? Hãy đến đây đi. Tôi sẽ đón cô ở sân bay".

Với giọng nghẹn ngào, Grace cho biết, cô rất lo lắng cho 3 đứa con của Michael Jackson. "Tôi cảm thấy rất đau lòng cho chúng. Trước đây, Michael thường xuyên bỏ ăn. Anh ấy đã khiến lũ trẻ rất lo lắng", cô bảo mẫu nói.