Mel Gibson hết mơ được Oscar !
(NLĐO)- Tiếp theo tuần lễ gây sốc vì vụ rò rỉ những cuộn băng thóa mạ người yêu cũ, tương lai của ngôi sao điện ảnh Mel Gibson đã trở thành tiêu điểm của các phương tiện truyền thông toàn cầu.
Về các lời đồn đoán từ sự tố cáo của bạn gái cũ Oksana Grigorieva, một số ý kiến cho rằng, diễn viên “Vũ khí tối thượng” sẽ chẳng đối diện với án tù nào cả một khi mọi chuyện được làm cho ra lẽ.
Ủy viên công tố của Los Angeles, Jeffery Rubenstein tuyên bố: “Mel có thể chỉ bị kết tội nhẹ là bạo lực gia đình. Những tổn thương mà Oksana đưa ra không ở mức độ lớn, chưa thể gọi là một tội ác…”.

Sau vụ bị bạn gái tố cáo Mel Gibson hành hung nam diễn viên này khó có thể chạm tay vào tượng Oscar lần nữa
Cùng lúc, tờ Daily Mail còn đưa tin: Mel Gibson tính trốn sang Australia với người vợ cũ trong thời điểm cuộc sống riêng tư đầy tai tiếng. Tuy nhiên, theo người đại diện của diễn viên 54 tuổi này: “Làm gì có chuyện đó!”.
Đúng là Mel Gibson đang gặp vận hạn. Người ta cho rằng, hành vi bạo lực đối với bạn gái cũ sẽ khiến đường công danh của Mel Gibson tuột dốc. Sẽ mãi mãi không còn cơ hội cho Mel Gibson đoạt giải Oscar lần nữa.
Trong quá khứ, Mel Gibson đã từng làm chủ một tượng vàng Oscar vào năm 1995, khi làm đạo diễn phim “Braveheart” (Trái tim dũng cảm) - đoạt giải phim hay nhất. Ngoài ra, Mel Gibson còn hai lần được đề cử giải Quả Cầu vàng cho phim “Ransom” (1996) và “What Women Want” (2000); ba đề cử Oscar cho các phim “Passion of the Christ” và “Apocalypto” (2006)…