Minh Vy: Dạo chơi nghiêm túc
Cái tên Minh Vy bắt đầu được chú ý trên thị trường ca nhạc khi những bài hát mang âm hưởng dân ca qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả yêu nhạc. Từ những ca khúc như Chim trắng mồ côi (nhạc Minh Vy, lời Hồng Xương Long), Đau xót lý con cua, Mẹ tôi hay Vọng cổ buồn đều có một đặc điểm chung là rất giản dị nhưng không kém phần sâu sắc.
Điều đó khiến ca khúc dễ dàng chinh phục khán thính giả, đặc biệt là giới trẻ. Là con trai của ông chủ phòng thu Kim Lợi, một trong những phòng thu thanh có sớm nhất tại TPHCM nên Minh Vy học được rất nhiều từ kỹ thuật phòng thu, quay phim, chơi nhạc cụ đến cả sáng tác ca khúc. Tất nhiên, đối với anh việc sáng tác ca khúc hay đạo diễn một bộ phim ca nhạc chỉ là cách để khám phá chính mình bởi công việc chính của anh vẫn là nối nghiệp cha, điều hành công việc của phòng thu. Thế nhưng, với anh dù dạo chơi nhưng phải tạo ấn tượng với người nghe.
Giống như nhiều sinh viên khác, Minh Vy thích đàn, hát rồi tập tành sáng tác. Nhà có điều kiện, Minh Vy không chỉ tự sắm cho mình chiếc keyboard làm hành trang mà còn “nuôi” cả một ban nhạc riêng để cùng nhau đi biểu diễn. Trong suốt thời gian ấy, Minh Vy cũng cho ra đời vài ca khúc nhạc trẻ với các phong cách rock ballad tâm huyết đúng sở thích và sở trường của mình. Thế nhưng, “tôi cảm nhận rõ rằng chẳng ai quan tâm đến ca khúc của mình dù chỉ một giây. Không phải ca khúc của tôi quá tệ mà thời ấy (năm 1995, 1996), khán giả chỉ thích nghe những gì nhẹ nhàng, hơi ẻo lả”. Tức mình, tôi viết ca khúc Mưa bụi đúng “style” thị trường, mặc dù bản thân tôi chẳng hề thích thú phong cách của ca khúc này. Đâu ngờ rằng, chính ca khúc này trở thành “hit” một thời qua tiếng hát của nghệ sĩ Tài Linh.
Cha mẹ yêu thích dân ca, nên anh nghe riết thành ghiền dân ca lúc nào không biết. Điều đó giúp Minh Vy rất nhiều trong việc sáng tác bài hát mang âm hưởng dân ca. Qua vài bài, anh cảm thấy cần có một đột phá mới cho những ca khúc của mình, anh quyết định thử đưa “vọng cổ vào dân ca để đo cảm xúc khán giả”. Cuối cùng Vọng cổ buồn, một ca khúc trữ tình điểm xuyết vài ba câu vọng cổ, đã tạo được nhiều cảm xúc với thính giả. Dù phần lớn công việc sáng tác của Minh Vy nhằm hỗ trợ cho vợ, ca sĩ Cẩm Ly, nhưng không thể phủ nhận, Minh Vy đang góp phần thổi một luồng gió mới với những sáng tạo cho dòng nhạc mang âm hưởng dân ca hiện nay trên thị trường âm nhạc.
|
Vòng bình chọn Giải Mai Vàng 2006 chỉ còn 7 ngày . Phiếu bình chọn đăng hằng ngày trên trang B quảng cáo. . Giải thưởng dành cho bạn đọc tham gia: 3 giải nhất cho 3 bảng (A, B, C) trị giá 10.000.000 đồng/giải và 15 giải khuyến khích cho 3 bảng trị giá 1.000.000 đồng/giải. . Xem thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ XII - 2006 trên trang web Mai Vàng, Người Lao Động điện tử tại địa chỉ www.nld.com.vn hoặc Maivang.nld.com.vn. . Phiếu bình chọn xin gửi về địa chỉ Tòa soạn Báo NLĐ: 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM. Ngoài bì thư ghi: Phiếu đề cử Giải Mai Vàng 2006. |