Mùa xuân của Oh Dal Ja

Mùa xuân của Oh Dal Ja là bộ phim truyền hình đầu tiên đánh dấu sự trở lại quê nhà của nữ diễn viên Chae Rim sau 2 năm bận rộn đóng phim nơi xứ người (Trung Quốc). Trong phim, Chae Rim thủ vai Oh Dal Ja, một nữ doanh nhân năng động, giàu có, xinh đẹp nhưng tuổi đời đã quá “băm” (33 tuổi) mà vẫn chưa tìm được một mối tình vắt vai

Yêu Shin Se Doo (Gong Hyeong Jin đóng) nhưng cô phát hiện Se Doo lại là kẻ đào hoa. Để trả thù, Dal Ja thuê Kang Tae Boong (Lee Min Ki đóng), một chàng trai trẻ hơn mình 6 tuổi, giả làm người yêu. Không ngờ, “giả” thành “thiệt”, Dal Ja trở thành mục tiêu theo đuổi của Kang Tae Boong khiến Dal Ja vô cùng vất vả chạy trốn mối tình “chị em” này. Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó...

Được dàn dựng theo phong cách hài hước, thông qua câu chuyện của nhân vật chính Dal Ja, bộ phim Mùa xuân của Oh Dal Ja cũng phản ánh 2 thực trạng phổ biến hiện nay ở Hàn Quốc, đó là những cuộc hôn nhân “đũa lệch” (nữ lớn tuổi hơn nam) và phụ nữ có địa vị càng cao thì càng khó kiếm chồng.