Mỹ Dung lúc nửa đêm

(NLĐO) - Một Mỹ Dung nồng nàn đến đáng ngạc nhiên vừa xuất hiện trong Nếu…, album vol 2 mới phát hành của cô. Một Mỹ Dung chững chạc trong âm nhạc và đẹp về ngoại hình, khác hẳn trong Sao mai điểm hẹn 2004 cũng như trong Chuyện người con gái 2005…

Dung cười hồn nhiên và khoe: “Đây là album đặc biệt lắm đấy nhé!”.

Đặc biệt vì tất cả các bài hát trong album em đều thu âm vào lúc nửa đêm, riêng Đã biết yêu anh và Nếu anh biết thì thu trong 4 đêm liền mới ưng ý.

Tại sao lại là nửa đêm ư? Vì đó là thời điểm mà quãng giọng của Dung khỏe nhất và nhạc sĩ Tường Văn đã hoàn toàn nhất trí thu âm trong khoảng 1-5 giờ sáng.

Thế là suốt gần 5 tháng trời, cả nhạc sĩ, ca sĩ đều bắt đầu thu âm sau lúc 0 giờ. Dung tâm sự: “Tuy hơi mệt một chút nhưng khán giả sẽ thích, vì đó là một Mỹ Dung rất khác, trẻ trung, mộng mơ với những bản pop ballad sở trường, thêm một chút thử nghiệm mới với dòng dance, R&B”.

imgTất cả tám bài hát trong Nếu… đều là ca khúc mới của những nhạc sĩ còn rất trẻ như Tường Văn, Tuấn Nghĩa, Mạnh Quân và Duy Linh. Duy Linh tuy chưa là một nhạc sĩ chuyên nghiệp nhưng chơi guitar rất hay và các sáng tác của anh đều đầy cảm xúc.

Mỹ Dung bảo, khi chọn tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ, em cũng… suy tư đôi điều nhưng may là rất nhiều người chỉ nghe một lần đã khen; và nhờ vào cách xử lý riêng, những ca khúc của Tường Văn mà ca sĩ Lệ Quyên đã hát rất thành công đã được Mỹ Dung thể hiện không bị trùng lắp và được chính tác giả khen là đã truyền tải được đến ¾ những ý tưởng anh đưa vào sáng tác.

Không tự bằng lòng với bản thân, Mỹ Dung luôn mang một chữ “nếu” bên mình.

Loay hoay mãi tại TPHCM sau Sao mai điểm hẹn 2004, Mỹ Dung đã có một thời gian khá dài chìm trong một rừng ca sĩ trẻ, trong khi những bạn cùng lứa như Kasim, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Phương Anh... nổi hơn rất nhiều.

Cô bảo, album Nếu... vừa ra mắt được coi là khá hoàn chỉnh, nhưng Dung đã nảy thêm tưởng mới, nếu làm lại, Dung sẽ làm tốt hơn nữa.

Đôi khi cô gái hai mươi lăm tuổi này ước mơ… giá như thời gian có thể quay trở lại. Tiếc và muốn làm lại nhiều việc nhưng có một điều Dung nghĩ cô không bao giờ phải tiếc, đó là tình yêu dành cho người ấy của mình.

Dù Cao Thái Sơn có tuyên bố Mỹ Dung là ý trung nhân của Sơn, cô vẫn một lòng với chàng trai đã song hành cùng mình suốt những tháng ngày lận đận. Và năm 2007 tới đây, với Mỹ Dung, sẽ thực sự là một năm sáng sủa với nhiều dự định.

Trước tết âm lịch, Dung sẽ thực hiện một liveshow mini dành cho sinh viên các trường ĐH ở Hà Nội. Một dự án nữa, cũng rất đặc biệt, đó là ra một album gồm những bài hát đã rất quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Với Mỹ Dung, nhạc sĩ Thanh Tùng là một người thầy và những ca khúc của ông đều rất đẹp. Dung muốn hát những tình khúc ấy sao cho mỗi lần lắng nghe, người ta có thể hiểu thêm một chút gì đó về người nhạc sĩ đã trải qua 60 năm cuộc đời cùng rất nhiều mối tình dở dang.

Trong CD mới của Mỹ Dung, nhạc sĩ Thanh Tùng là người chỉ đạo nghệ thuật. Ông muốn Dung phải thể hiện “ra chất Mỹ Dung” những tác phẩm của mình và ông đã viết riêng cho Dung thêm một số ca khúc, coi như một món quà tặng cô học trò cưng.

Được là một trong số ít học trò của nhạc sĩ Thanh Tùng, Mỹ Dung thật sự tự hào với điều ấy và đã luôn cố gắng trên bước đường đang đi tới của mình.