Mỹ Tâm và live show Ngày ấy & bây giờ

“Mỹ Tâm: đỉnh đỉnh đỉnh"- dòng chữ này đã được một số bạn trẻ tung lên một website âm nhạc để bày tỏ tình cảm của mình với "thần tượng". Thực tế thì trên thị trường ca nhạc hiện nay, cô gái Đà Nẵng da bánh mật ngày nào giờ đây nhang nhác vẻ đẹp một ngôi sao Hàn Quốc, đúng là đang ở “đỉnh” với sức hấp dẫn không thể phủ nhận. Đầu năm 2003, Mỹ Tâm trở thành ca sĩ ký hợp đồng lớn hạng nhất trong năm với Pepsi Cola.

Và trong tháng 3 này, Mỹ Tâm cũng trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện live show của mình tại 2 sân vận động (25-3 tại sân vận động Quân khu 7 - TPHCM, tháng 4 tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội) với một chi phí cũng ở mức "đỉnh": Hơn 2 tỉ đồng.

. Phóng viên: Hơn 2 tỉ đồng, nghe nói có thể tới 3 tỉ cho 2 đêm diễn, kỷ lục đối với một live show của ca sĩ ở VN. Thực sự có cần tốn kém thế không hay vì đã là... Mỹ Tâm rồi thì bắt buộc phải “lập kỷ lục"?

- Ca sĩ Mỹ Tâm: Tôi suy nghĩ rất đơn giản: Đã làm live show phải ra làm, phải khác biệt. Nếu chỉ là ''hát live" thì bình thường hát tại phòng trà tôi cũng đã hát 13 - 14 bài mỗi show. Tôi muốn khán giả đến với chương trình này tiếp nhận âm nhạc một cách khác hơn, cuồng nhiệt hơn. Diễn ở sân vận động nên chi phí âm thanh ánh sáng rất nặng, thủ tục giấy tờ xin phép đến khâu tổ chức đêm diễn cũng rất phức tạp. Tôi biết thế nhưng bị thôi thúc với suy nghĩ tại sao nước ngoài làm được mình không làm được, đặc biệt là sau khi đứng hơn 2 giờ đồng hồ ngoài sân vận động xem live show của Santana, sự thôi thúc ấy càng mạnh hơn. Nếu phải thử nghiệm, tôi sẵn sàng làm người thử nghiệm dù biết đây là lần thử nghiệm rất nặng.

* Sự nghiệp, tên tuổi của một ca sĩ cũng được đánh giá rất khắt khe qua live show?

- Đúng như vậy, và đó chính là một áp lực rất lớn đối với tôi. Một tháng trước đây tôi thực sự lo lắng. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại đang rất mong chờ tới ngày diễn. Về nghệ thuật, đây sẽ là dịp để tôi thể hiện tất cả những gì mình đã làm, đã cố gắng, những khả năng của mình, kể cả những khả năng mới tập tành hoặc đã bỏ quên đâu đó. Trong chương trình tôi sẽ thể hiện một chút khả năng chơi nhạåc cụ (guitare và piano), khả năng nhảy múa (vốn học múa từ khi còn bé) và sáng tác. Và chắc chắn sẽ phải hát thật hay. Hiện nay ngày nào tôi cũng luyện tập cật lực. Tôi chỉ còn phải chuẩn bị tốt cho tới ngày diễn về sức khỏe và tinh thần.

Ngày ấy & bây giờ được chọn làm chủ đề của live show. Ngày ấy - một cô bé ngăm đen từ đất Đà Nẵng một mình vào học nhạc tại Nhạc viện TPHCM, đi hát show bằng... chân đất và xe đạp mini. Bây giờ - ngôi sao đang được hâm mộ nhất trên thị trường ca nhạc, đắt show nhất và cát-sê cũng đắt nhất. Có thể tò mò rằng sau live show này, sau "Bây giờ" Mỹ Tâm sẽ là gì, một đỉnh cao mới? dậm chân tại chỗ? Hay tuột khỏi đỉnh cao?

- Quá khứ, bây giờ, và tương lai đều nằm trong live show này. Năm ngoái khi tôi thực hiện album vol 3, nó phát hành quá tốt và chính là áp lực lớn khi làm vol 4 trong năm nay, tới mức đáng lẽ album này đã làm xong và phát hành cùng đợt với live show nhưng tôi chưa thật sự hài lòng với một số bài nên quyết định không vội vàng. Nổi tiếng đã rất khó, nhưng nổi tếng còn nhờ may mắn, còn giữ được sự nổi tiếng thì khó lắm, nó đòi hỏi phải nỗ lực. Tôi biết có người nhận xét về sự dậm chân tại chỗ của tôi. Và tôi cũng tin chắc chắn rằng với live show sắp tới, nhiều người sẽ có cái nhìn khác về Mỹ Tâm. Tôi luôn luôn nghĩ về sự mới mẻ, nhưng không thể xa lạ với mình trước đây. Sau ''Bây giờ” sẽ có sự khác biệt nhưng không quá khác biệt. Tôi muốn thể hiện một con người trưởng thành hơn, giọng hát điêu luyện hơn, tình cảm hơn, sâu sắc hơn. Có một chút gì đó đau khổ bám víu vào tâm hồn, tôi muốn thể hiện nó ra. Nhưng cũng sẽ lẫn trong đó chút trẻ con, thơ dại. Vì đó là con người của tôi lúc này. Thể hiện khả năng chơi nhạc cụ, nhảy múa, phong cách hát thiên sang R&B cũng là những cố gắng muốn thay đổi của tôi.

* Nhưng thật là khó hiểu một live show quan trọng như thế với Mỹ Tâm lại không có đêm dành cho quê hương Đà Nẵng. Liệu điều này có liên quan gì tới câu chuyện ca sĩ Mỹ Tâm bị Đà Nẵng “tẩy chay" sau vụ cát-sê 22 triệu trong một chương trình kỷ niệm ngày lễ ở chính quê hương mình?

- Không diễn ở Đà Nẵng lần này chính là điều trăn trở nhất với tôi và với toàn ê kíp làm chương trình. Vấn đề là không lấy được địa điểm biểu diễn đúng theo kế hoạch. Còn câu chuyện chị nói, xảy ra vào dịp 29-3 năm ngoái, là hoàn toàn bịa đặt. Vì đã nhận lời diễn một chương trình của Thành đoàn TPHCM đúng vào thời gian chương trình kia tổ chức tại Đà Nẵng nên tôi buộc phải từ chối. Nhưng người đứng ra tổ chức chương trình đã nói nhiều điều không hay và không đúng về tôi. Tôi đã đi hát ở nhiều nơi, không bao giờ có chuyện ra Đà Nẵng hát với giá 22 triệu. Sau sự việc này tôi cũng chưa có dịp quay lại Đà Nẵng biểu diễn vì hầu hết các chương trình ca nhạc tổ chức ở Đà Nẵng đều do nhà tổ chức kia đứng ra làm. Quả thực tôi chưa chuẩn bị tinh thần để làm một người nổi tiếng quá sớm, tôi vẫn còn tính khí trẻ con, lại ''rất Đà Nẵng" nữa, cũng rất cố chấp. Người ta không thích mình thì thôi. Mình đã đặt vấn đề tổ chức chương trình nhưng người ta không nhiệt tình, người ta nói là hôm đó bận, thì thôi, không cố nì nèo bằng được. Tôi không cần phải về Đà Nẵng hát mới thể hiện tình yêu quê hương. Tôi sẽ chờ một dịp khác.

* Trước khá nhiều "xì-căng-đan" trong dư luận thời gian bắt đầu nổi tiếng, Mỹ Tâm đã thể hiện một bản lĩnh cứng cỏi. Giờ đây ngay trước live show cần sự ổn định về sức khỏe và tinh thần này, chị có thể "phớt lờ" dư luận về quan hệ mật thiết của chị với một quan chức thể thao đang dính vào vòng tù tội?

- Mấy chuyện đó với tôi thật vớ vẩn. Tôi là người sống rất nghiêm túc, luôn cố gắng sống xứng đáng với sự nổi tiếng của mình. Đầu tiên nghe chuyện đó, tôi cười ngất, đúng là có một lần gặp tại SEA Games nhưng thậm chí tôi còn không nhớ mặt vị quan chức đó mà. Nhưng công nhận cũng mệt mỏi thật, những chuyện như vậy có những người độc miệng thật, cũng đáng buồn, nhưng thôi bỏ đi.