Nghệ sĩ đích thực!
Giải Oscar lần thứ 82 vừa khép lại bằng lễ trao giải ấn tượng đêm 7-3 (giờ địa phương) cùng với một kết quả hoan hỉ để lại những dư âm đẹp trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt là Sandra Bullock, cô trở thành biểu tượng về bản lĩnh và tư cách của một nghệ sĩ đích thực
Nhận chiếc tượng vàng Oscar lần thứ 82, Sandra Bullock trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử Hollywood vừa nhận giải Mâm xôi vàng dành cho Nữ diễn viên tệ nhất trong năm và vừa nhận giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cách nhau một ngày.
Điều đáng nói là trong khi hầu hết diễn viên ở Hollywood tẩy chay giải thưởng Mâm xôi (thường không đến dự giải) thì Sandra Bullock không chỉ đến dự mà còn vui vẻ lên sân khấu nhận giải.
Xuất hiện trên sân khấu giải Mâm xôi vàng hôm 6-3, Sandra Bullock chia sẻ: “Có điều gì đó mách bảo tôi rằng các bạn chưa xem phim đó”. Cô còn đề nghị thành viên ban giám khảo giải Mâm xôi nên xem kỹ bộ phim All about Steve (Giăng bẫy trai tơ) và nếu mọi người nhận ra rằng bộ phim không quá tồi như đã từng nghĩ thì cô xin trả lại cúp Mâm xôi vàng trong năm tới.

Sandra Bullock vui vẻ tại giải Mâm xôi vàng 2010
Hơn ai hết, Sandra Bullock là người vui mừng nhất khi giành được tượng vàng Oscar ngay ngày hôm sau. Cô cho biết tượng vàng Oscar và giải Mâm xôi vàng sẽ được đặt cạnh nhau ở vị trí trang trọng trong phòng khách nhà mình.
Hành động của Sandra Bullock quả là quá tuyệt vời. Sandra Bullock nói: “Chúng ta đang sống trong ngành công nghiệp giải trí và điều bạn nên làm là hãy nhận cả điều tốt và chưa tốt. Cả hai giải Oscar và Mâm xôi gần như xảy ra đồng thời và nó mang lại sự cân bằng tuyệt vời cho tôi”.

Sandra Bullock xúc động tại giải Oscar 2010
Ở đây cũng cần nói đến tính phân minh của những người cầm cân nảy mực ở kinh đô điện ảnh thế giới. Mâm xôi là Mâm xôi mà Oscar là Oscar. Không thể vì giải Mâm xôi mà tước mất giải Oscar đáng được hưởng của Sandra Bullock.
Trong lời phát biểu cảm ơn trên sân khấu khi nhận giải Oscar, Sandra Bullock đã cảm ơn cả Meryl Streep, người mà cô gọi là tình yêu của cô. Một lời cảm ơn dành cho bậc tiền bối trong nghiệp diễn. Đây không phải là sự khéo léo của Sandra Bullock để lấy lòng đàn chị mà là tình cảm xuất phát từ đáy lòng.
Điều đó được thể hiện rõ nét qua hành động cúi đầu chào Meryl Streep trước khi Sandra Bullock bước lên sân khấu nhận giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh kéo dài 22 năm của mình. Và việc nghệ sĩ trẻ cúi chào một “tượng đài” điện ảnh như Meryl Streep không còn là sự câu nệ mà là điều cần thiết trong ứng xử của một con người.