“Ngôi sao âm nhạc” Nguyễn Việt Trung

Báo chí Ba Lan đã dành những lời khen ngợi đại ý “tài năng trẻ”, “ngôi sao âm nhạc Ba Lan với tài năng không có gì phải bàn cãi” cho Nguyễn Việt Trung. Còn ở Hà Nội, cậu bé 13 tuổi đã thực sự khiến người đối diện phải ngạc nhiên vì sự tự tin hiếm thấy của một nghệ sĩ trước giờ tập cùng dàn nhạc giao hưởng...

Sinh ra ở VN, nhưng mới một tuổi, Việt Trung đã được bố, một doanh nhân đưa sang Ba Lan sinh sống cùng gia đình. Ngay từ nhỏ, Trung đã có một trí nhớ tuyệt vời, hiếu động và thích khám phá những điều xung quanh. Thế nhưng, cho dù cậu con trai có trí nhớ rất tuyệt, bố mẹ cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là một tài năng âm nhạc.

Sáu năm học đàn chuyên nghiệp, Trung đã có một bảng thành tích khá dài: giải nhất cuộc thi piano dành cho trẻ em ở Ba Lan năm 2003; giải xuất sắc dành cho thí sinh quốc tế chơi nhạc Mozart năm 2006; giải ba cuộc thi âm nhạc quốc tế năm 2007; giải xuất sắc về Chopin dành cho trẻ em quốc tế tại Ba Lan tháng 2 -2008 và gần đây nhất là giải nhì cuộc thi piano quốc tế diễn ra tại Ba Lan mang tên hai nghệ sĩ âm nhạc cổ điển nổi tiếng châu Âu “Ludwika Stefanskiego i Haliny Czerny - Stefanskiej”. Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi đã thực sự gây bất ngờ với 4 nhạc phẩm của các thiên tài âm nhạc: J.S.Bach, F.Liszt, F.Chopin, I.Berkowicz, trong ba vòng thi. Vòng chung kết, Trung đã hòa mình vào bản concert của W.A.Mozart, F-dur kV 413 cz.I. Dù chưa biết kết quả, nhưng những tràng pháo tay vang dội trong khán phòng đã giúp Trung rất tự tin là mình sẽ có một kết quả như ý và quả thực đúng như vậy.

img
Nguyễn Việt Trung trình diễn piano. Ảnh: TRUNG KIÊN

Tháng 2-2009, Trung về VN tham gia chương trình biểu diễn cùng các tài năng âm nhạc cổ điển trẻ gốc Việt tại Nhà hát Lớn Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Dù bố và anh đã về VN, nhưng Trung và mẹ vẫn ở lại Ba Lan để có điều kiện phát triển tài năng âm nhạc. Mỗi ngày, cậu bé vẫn dành 2 giờ (ngày cuối tuần là 4 giờ) cho cây đàn piano. Cậu bé tâm sự, rất hâm mộ NSND Đặng Thái Sơn và mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một người như vậy. Để có thể tranh tài ở cuộc thi Chopin như Đặng Thái Sơn, vào năm tới, Trung sẽ vào học tại một trường nghệ thuật uy tín ở Ba Lan, bắt đầu con đường âm nhạc thực sự chuyên nghiệp của mình.

Sống ở nước ngoài lâu năm nhưng Trung luôn nhớ VN, nói rất giỏi tiếng Việt. Hỏi Trung, ngoài âm nhạc còn thích những gì, cậu bé nói hồn nhiên: Thích ngủ và xem bóng đá. Thích ngủ vì thời gian dành cho việc ngủ của em không nhiều, còn bóng đá thì con trai ai cũng mê cả. Nhưng không chỉ giỏi đàn, mê bóng đá, Trung còn rất có năng khiếu ngoại ngữ, cậu bé này có thể nói được bốn thứ tiếng Việt, Ba Lan, Anh, Pháp.

Đặng Thái Sơn, trong một lần tâm sự, đã nói rằng chắc chắn sau này anh sẽ về sống tại Việt Nam. Cậu bé Nguyễn Việt Trung, vì mới bước sang tuổi mười ba, nên khó có thể nói về con đường dài của mình. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Việt Thân, bố của Trung, gia đình anh luôn hướng cho các con khi thành tài phải trở về cống hiến cho đất nước. Và như thế, chắc chắn sẽ còn nhiều lần Trung trở lại biểu diễn ở nơi em đã cất tiếng khóc chào đời. Và khán giả, sẽ còn nhiều lần nghe tiếng đàn êm ái của cậu bé Việt Trung.