Ngôi sao chưa có ngày mai?
Cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh- truyền hình Ngôi sao ngày mai lần thứ 18 do Hội Điện ảnh TPHCM và Công ty HTC phối hợp tổ chức đã khép lại vào tối 2-5 bằng đêm thi chung kết diễn ra tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), sau nửa năm phát động.
Trong điều kiện kinh phí eo hẹp mà vẫn có thể tổ chức một cuộc thi tươm tất như vậy quả là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của ban tổ chức. Song không hẳn vì thế mà cuộc thi Ngôi sao ngày mai không để lại nhiều điều băn khoăn, nhất là với những ai quan tâm đến tình hình phim ảnh nước nhà.
Trước tiên, phải thừa nhận 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm nay làm yên tâm người xem ở khâu ngoại hình. Tuy vậy, về mặt diễn xuất-yếu tố quan trọng nhất đối với nghề diễn- vẫn còn nhiều điều đáng nói. Quy định mỗi thí sinh chỉ có 3 phút để trình bày tiểu phẩm quả thực khá ngặt nghèo vì chỉ với thời lượng ít ỏi trên, thí sinh không có điều kiện lột tả hết những chuyển biến tâm lý của nhân vật để kịp gây ấn tượng với người xem. Chính vì vậy, các tiểu phẩm dự thi nhàn nhạt và trùng lắp nhau, tính cách nhân vật không kịp khắc họa rõ nét. Hiếm hoi lắm mới có vài tiểu phẩm khá “đắt” cho diễn viên thể hiện, như: Khát vọng (thí sinh Bích Trâm), Giọt đắng (thí sinh Hoàng Oanh), Cánh hoa lạc loài (thí sinh Tường Vy). Dẫu biết rằng diễn xuất của các thí sinh không phải chỉ được đánh giá ở mỗi đêm chung kết mà đã được ban giám khảo tổng hợp đánh giá qua các vòng loại, nhưng một khi đưa ra công diễn trước công chúng, khán giả chỉ có thể căn cứ vào phần dự thi của thí sinh trong đêm chung kết để nhận ra rằng kết quả của ban giám khảo có chính xác hay không. Với kết cấu chương trình như đã thấy (thời lượng diễn tiểu phẩm ít, thời lượng biểu diễn trang phục nhiều, hết áo dài truyền thống đến trang phục tự chọn), kết quả cuộc thi đã không thuyết phục được người xem, nhất là trường hợp Nguyễn Quốc Trường (giải I) và Nguyễn Tự Quốc Bảo (giải II).
Mục tiêu của cuộc thi Ngôi sao ngày mai là bổ sung nguồn nhân lực cho ngành điện ảnh-phim truyền hình nhưng e rằng chỉ qua vài vòng tuyển lựa ngắn ngủi như vậy, những người trong nghề cũng khó tìm ra gương mặt ưng ý. Huống hồ chi thời buổi làm phim ngày nay, quyền quyết định diễn viên thuộc về nhà sản xuất mà nhà sản xuất luôn đặt yếu tố ăn khách lên hàng đầu bằng cách mời những người nổi tiếng từ các lĩnh vực khác sang đóng phim. Vậy thì lối ra nào cho những gương mặt “ngôi sao ngày mai” này khi họ chỉ mới bắt đầu?